Hà Tĩnh: Trẻ tử vong bất thường sau khi chào đời

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, sản phụ Phan Thị Liên (xóm Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) được các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà chẩn đoán thai nhi hoàn tòan khỏe mạnh và bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau ca sinh, thai nhi đã tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Gia đình sản phụ Phan Thị Liên vẫn còn bàng hoàng sau
cái chết của cháu bé
Gia đình sản phụ Phan Thị Liên vẫn còn bàng hoàng sau cái chết của cháu bé

Vụ việc xảy ra vào khoảng ngày 9/11. Theo anh Nguyễn Viết Minh, chồng sản phụ Liên, vào khoảng 7h sáng ngày 8/11, vợ anh là Phan Thị Liên (Sinh năm 1982) đã vào bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà sau khi có biểu hiện đau râm ran tại vùng bụng. Tại bệnh viện, chị Liên được đưa đi xét nghiệm nước tiểu, máu và siêu âm. Các kết quả đều được bác sĩ khẳng định, mẹ và thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh và có thể sinh thường.

Đến khoảng 8h cùng ngày, chị Liên có dấu hiệu vỡ ối, người nhà đã gọi bác sĩ Phan Đình Hòa – Trưởng khoa Sản tới kiểm tra. Sau khi xem xét, bác sĩ Hòa cho biết tử cung đã mở được 4cm và mọi việc vẫn bình thường. Đến 16h, sản phụ Phan Thị Liên nhờ em gái là Phan Thị Hoà nói với y tá trực đề nghị được mổ với lý do sức khỏe không ổn định nhưng không nhận được sự đồng ý. Cũng theo người nhà cho biết, thời gian này sản phụ Liên có biểu hiện ít đau hơn chỉ đau lưng và đau ở cửa mình khi đi lại.

Đến 8h sáng ngày 9/11, người sản phụ vẫn có dấu hiệu ra nước ối. Khoảng 11h, sản phụ Liên được chuyển lên bàn sinh sau khi được tiêm và uống thuốc. Sau hơn 30 phút, bác sĩ Hòa ra khỏi phòng sinh và thông báo với người nhà “thai nhi đã sinh lọt nửa đầu rồi nhưng còn phải chờ”. Sau một hồi chờ đợi, người nhà sản phụ Liên tiếp tục được thông báo cần phải chuyển thai nhi lên bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng chỉ vừa đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh khoảng 2 phút thì các bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong trước đó.

“Từ khi cháu lọt lòng đến khi được chuyển lên bệnh viện, các bác sĩ không cho phép gia đình lại gần hay xem cháu. Đứng ngoài phòng sinh chúng tôi cũng không nghe lấy tiếng khóc chào đời của cháu. Chúng tôi chỉ nhận lại cháu từ phòng cấp cứu của bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng mà con tôi có còn nữa đâu”, anh Minh nghẹn ngào.

Hiện tại, thai nhi đã được gia đình đưa về cấp táng. Tình trạng sức khỏe của sản phụ Phan Thị Liên vẫn còn rất yếu. “Chị Liên kể lại tại thời điểm trên bàn sinh các bác sĩ còn tiêm thêm nhiều lần nữa và yêu cầu phải rặn”, chị Phan Thị Hòa, em gái sản phụ Liên cho biết.

“Chúng tôi không hiểu tại sao đã vỡ ối mà còn kéo dài thời gian sinh để xảy ra tình trạng như vậy”, bà Phan Thị Liễu - mẹ chồng chị Liên bức xúc.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà
Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà

Trao đổi với Pv báo Dân Trí vào sáng ngày 10/11 về vụ việc này, bác sĩ Võ Viết Quang, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, xác nhận: “Sản phụ Liên nhập viện trong sức khỏe mẹ và thai nhi bình thường. Thai nhi được xác định là bé gái đang ở tuần 39, nặng khoảng 3kg, chúng tôi đã chỉ đạo cho mổ chỉ huy”.

Bác sĩ Quang cũng cho biết thêm: “Không phải cứ sản phụ vỡ ối ra là cho lên bàn mổ ngay được. Nhiều sản phụ vỡ ối 2, 3 ngày mới sinh là bình thường. Trước khi vào phòng sinh, do sản phụ đã vỡ ối, chúng tôi đã cho uống thuốc kháng sinh đồng thời tiêm Ocytocin (thuốc kích thích co tử cung).

Tuy nhiên, khi đầu thai nhi đã lọt qua cổ tử cung nhưng không hiểu sao sản phụ không có dấu hiệu của cơn co tử cung. Chúng tôi đã cho tăng liều tiêm lên để tăng cơn co bởi nếu không co tử cung thì sản phụ không rặn được. Quá trình này hơi lâu, nên có thể dẫn đến việc thai nhi bị suy nhược.

Sau khi sinh, cháu bé vẫn phát ra những âm thanh yêu ớt. Nhận thấy tình trạng sức khỏe của thai nhi không tốt, chúng tôi đã vội chuyển lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu cho trẻ vào lồng kính hoặc đặt lỗ khí quản bóp bóng”.

Cũng theo ông Quang cho biết, bệnh viện đang triển khai họp các các sĩ và y tá phụ trách liên quan để tìm nguyên nhân về vụ việc trên và sẽ trả lời với gia đình trong sáng mai.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Phượng Vũ