PhotoStory

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư "sống mòn" trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường

Thực hiện: Khánh Vi - Minh Nhật

(Dân trí) - Bệnh nhân ung thư đang sống trong các khu trọ gần Bệnh viện K Tân Triều trải qua nhiều "đêm trắng" vì lo cảnh cứ mưa là lụt.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư "sống mòn" trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường (Video: Khánh Vi).

Những bệnh nhân ung thư trú tại khu trọ xung quanh Bệnh viện K Tân Triều chưa kịp vui mừng vì nước rút, thì cơn mưa lớn từ trưa 11/9 lại khiến nơi ở và đường đến viện chìm trong biển nước.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 1

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 11/9, mực nước tại khu vực đường Phùng Hưng đoạn qua Bệnh viện K Tân Triều dâng lên nhanh. Chỉ sau vài tiếng mưa, có vị trí ngập lên tới 0,5-0,6m khiến việc đi lại của người nhà và bệnh nhân vô cùng khó khăn.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 2

Bà Tất Thị Định từ Thái Nguyên lên chăm chồng là ông Nguyễn Khắc Bảy, đang điều trị u não tại Bệnh viện K. Căn phòng trọ hơn 4 mét vuông của đôi vợ chồng già ngập gần đến mép giường. Những ngày qua, đôi vợ chồng nhiều đêm mất ngủ vì sợ nước lên ngập người giữa đêm.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 3

"Về đây tưởng là tránh được lũ ở quê, nhưng tôi không ngờ giữa Hà Nội lại ngập nặng như thế này", bà Định chia sẻ.

Bà Định đang phải tìm phòng trọ khác cho chồng. Tuy nhiên, vì gia đình thiếu thốn, ông Bảy cương quyết không đổi phòng.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 4
Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 5

"Tôi 60 năm cuộc đời làm lụng vất vả, dành dụm tiết kiệm được 30 triệu. Từ lúc tôi bệnh, nhà tôi phải vay mượn bạn bè, họ hàng, chắt chiu từng đồng. Mất 93 triệu đồng chữa bệnh, tôi không muốn bản thân từ trụ cột trở thành gánh nặng gia đình nữa", người đàn ông mắc ung thư trăn trở.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 6
Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 7

Các phương tiện giao thông lớn di chuyển nhanh trong nước, tạo thành những đợt sóng mạnh, xô đẩy bệnh nhân. Thậm chí, sóng nước đánh có lực lớn, có thể xô đẩy làm móp, hư hỏng cửa một số nhà trọ.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 8

Nước ngập từ cửa trọ, anh Hiếu vừa xách xe lăn vừa đỡ em trai là bệnh nhân ung thư tập tễnh đi vào Bệnh viện K. Lực sóng nước mạnh khiến việc di chuyển của hai anh em vô cùng khó khăn.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 9

Anh Chu Kính, chủ một nhà trọ ở khu vực Bệnh viện K bất lực trước cảnh cứ mưa là lụt những ngày qua. "Giờ ở phòng trọ không có điện, mà phòng trọ ngập hết rồi. Không thể nấu được đồ ăn, kể cả mì tôm, vì mất điện và tầng một ngập hết. Nhiều bệnh nhân hôm nay phải nhịn đói", người đàn ông trầm ngâm, đưa ánh mắt buồn bã bất lực nhìn ra dòng nước.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 10
Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 11

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều 11/9, nhiều khu trọ ở các ngõ trên đường Phùng Hưng, nước ngập vào tầng một đến đầu gối, khiến bệnh nhân ung thư và người nhà gần như không thể sử dụng các gian phòng tầng một.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 12

Một số người ở phòng trọ ngập tầng một đã tìm cách di chuyển lên các tầng trên, nhưng mỗi lần vào viện khám, mua cơm, lấy nước sạch, họ lại phải bì bõm lội nước.

"Không thể nấu ăn, khó khăn đi lại, nếu tình trạng ngập kéo dài, tôi e rằng mình không thể trụ được với sức khỏe vốn đã mỏng manh vì ung thư", anh Cường, một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn 3 thở dài.

Hà Nội: Bệnh nhân ung thư sống mòn trong phòng trọ 4m2 ngập sát giường - 13

Bệnh nhân và người nhà đều mong muốn sớm thoát cảnh cứ mưa là lụt để việc di chuyển, điều trị thuận tiện hơn. Quá trình điều trị bệnh đã nhiều khó khăn, nước ngập khiến họ khó càng thêm khổ.

Ngày 11/9, Bệnh viện K thông tin, nhằm giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong bối cảnh mưa ngập, bệnh viện kê thêm giường ở nhà lưu trú, người bệnh được sử dụng miễn phí.

ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cho biết, những ngày qua, ảnh hưởng mưa bão, đường Phùng Hưng trước cổng Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) ngập sâu, nhiều bệnh nhân gặp khó khăn trong đi lại.

Từ ngày 10/9, Bệnh viện K đã miễn phí sử dụng nhà lưu trú cho tất cả người bệnh. Ngoài ra, những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn còn được nhận suất ăn miễn phí hàng ngày. Bệnh viện phân luồng hướng dẫn người bệnh, bố trí xe điện miễn phí đưa đón người bệnh, giảm nguy cơ người bệnh ngã vì trơn trợt", ông Tĩnh thông tin.

Hiện nhà lưu trú có 190 người bệnh và người nhà ở, hoàn toàn miễn phí.

Ảnh: Đình Tùng

Video: Khánh Vi