Đắk Lắk:

Cứu sống trường hợp tự cắt cổ, rạch bụng vì hoang tưởng

(Dân trí) - Vừa qua, bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh Đắk Lắk vừa cứu sống được nạn nhân tự dùng dao cắt cổ, rạch bụng nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân làm vậy vì cho rằng bị “người âm” sai khiến.

Vào khoảng 16h30 ngày 9/1 chị Hoàng Thị Nga (26 tuổi, ngụ tại Bình Thuận, Buôn Hồ) đón con đi học về. Vừa vào nhà, chị hốt hoảng khi thấy chồng mình là anh Hoàng Văn Định (28 tuổi) nằm bất tỉnh trên vũng máu lớn, cơ thể đầy vết thương tích. Chị Nga liên tri hô hàng xóm nhờ sự giúp đỡ, sau đó anh Định được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Anh Định hiện đã qua cơn nguy kịch
Anh Định hiện đã qua cơn nguy kịch

Bác sĩ Nguyễn Đức Thanh, Trưởng kíp mổ Khoa ngoại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết, anh Định nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch: Cổ có vết cắt dài 10cm làm khí quản đứt, từng nhịp thở máu phun ra tại nơi bị thương; bụng bị rạch sâu lòi ruột, khiến mất rất nhiều máu.

“Nạn nhân nếu đưa đi cấp cứu chậm vài phút nữa là có thể tử vong bởi mất quá nhiều máu. Khi đưa vào phòng mổ có lúc tim của nạn nhân đã ngừng đập.

Sau 7 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, hiện tại nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đã có thể ăn uống và trò chuyện với người thân”, bác sĩ Thanh thông tin thêm.

Chị Nga cho biết chồng mình tự hành xác do bị
“người âm” chỉ
Chị Nga cho biết chồng mình tự hành xác do bị “người âm” chỉ

Được biết, sau khi cứu được anh Định, bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã phối hợp cùng bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiến hành hội chuẩn xác định được nguyên nhân khiến anh Định tự tử là do bệnh lý tâm thần (còn gọi là chứng hoang tưởng). Hiện bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân.

Trong khi đó, chị Nga cũng cho biết khi anh Định thì thào nói chuyện được, chị có hỏi chồng sao lại làm như vậy thì được chồng cho biết có “người âm” chỉ bày làm như vậy.

Cũng theo chị Nga, trước khi xảy ra vụ việc, anh Định bị mất ngủ trong 2 ngày liên tiếp, thường xuyên lẩm bẩm 1 mình không rõ, ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ thích ở 1 mình.

Trương Nguyễn