Hà Nội:

Crowne Plaza vẫn phủ nhận bán bánh trung thu “3 không”

(Dân trí) - Trước thông tin khách hàng bức xúc sau khi mua phải sản phẩm bánh trung thu “3 không” do khách sạn Crowne Plaza sản xuất, phía khách sạn vẫn khẳng định có đầy đủ Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và khi giao bánh cho khách hoàn toàn đảm bảo chất lượng.

Theo phản ánh của anh Tuấn, trú tại Thái Hà - Đống Đa (Hà Nội) gửi tới báo điện tử Dân trí: Sau khi mua sản phẩm bánh trung thu tươi tại khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội (đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)  về nhà sử dụng, khi mở hộp bánh ra thì anh Tuấn “tá hỏa” vì phát hiện nhiều chiếc bánh bị mốc với mùi vị lạ.

“Tôi có một hộp loại 6 bánh do Khách sạn Crowne Plaza sản xuất. Khi tôi mở hộp bánh định cắt cho cả nhà thưởng thức, linh tính thế nào tôi nhìn kỹ qua lớp giấy bóng kính bọc kín thì phát hiện ít nhất 2 chiếc bánh trong hộp đã bị mốc”, anh Tuấn cho biết.

Hộp bánh trung thu 
Hộp bánh trung thu do khách sạn Crowne Plaza sản xuất bị khách hàng "tố" bị mốc.

Trước sự bức xúc của khách hàng khi mua sản phẩm bánh trung thu do khách sạn Crowne Plaza sản xuất, ông  Michel Chertouh, Tổng giám đốc khách sạn Crowne Plaza khẳng định: “Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi được cấp chứng chỉ HACCP số Certificate TH12/6298, là chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm toàn cầu được cấp ngày 29/3/2012 bởi cơ quan HACCP Codex Alimentarius. Ngoài ra, khách sạn Crowne Plaza West Hanoi cũng đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm số ĐK2602/2010/ATTP-CN do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cấp”.

Ông Michel Chertouh cũng đưa ra một loạt những giấy tờ “Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” cho 6 loại bánh trung thu do khách sạn sản xuất được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp.

Hộp bánh trung thu 
Giấy Chứng Nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm số ĐK2602/2010/ATTP-CN do Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội cấp cho khách sạn Crowne Plaza.

Hộp bánh trung thu 
 “Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” cho 6 loại bánh trung thu do khách sạn sản xuất được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y ế cấp.

Trước việc, khách hàng tố sản phẩm bánh trung thu của khách sạn “3 không”: Không ngày sản xuất, không hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng, ông Michel Chertouh vẫn khẳng định sản phẩm bánh trung thu của Crowne Plaza West Hanoi hoàn toàn không có chất bảo quản.  Còn hướng dẫn sử dụng, thông tin về hạn sử dụng, ngày sản xuất (trong vòng 15 ngày kể từ ngày sản xuất), chi tiết cách bảo quản bánh trong nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C không được in trên bao bì hộp bánh mà lại được ghi rõ trong tờ giấy bỏ vào trong mỗi hộp bánh. Khách hàng khi mua bánh cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. “Chúng tôi khẳng định khi chúng tôi giao bánh đến khách hàng bánh đều ở tình trạng bảo quản hoàn toàn đủ an toàn và chất lượng”, ông Michel Chertouh khẳng định.
Tuy nhiên, khách hàng “tố” chất lượng bánh trung thu của khách sạn Michel Chertouh lại “phản pháo”:  Trên sản phẩm bánh Trung thu do KS Crowne Plaza sản xuất, không hề có hướng dẫn sử dụng trên bao bì các sản phẩm, mà chỉ duy nhất có một tờ giấy rời được nhà sản xuất thả vào hộp bánh, nếu khách hàng nào lỡ may làm mất tờ giấy này, thì có nghĩa là hộp bánh sẽ bị hỏng.

Tuy nhiên, sản phẩm bánh trung thu lên mốc của khách sạn 
Tuy nhiên, sản phẩm bánh trung thu lên mốc của khách sạn Crowne Plaza vẫn khiến khách hàng hết sức bức xúc.

Đặc biệt, nếu giải thích như phía khách sạn rằng, chỉ vài tiếng không để trong tủ lạnh bánh đã mốc thì rất vô lý, bởi như vậy tức là khách mua bánh phải lập tức đưa về nhà cất trong tủ lạnh, hoặc là phải ăn ngay, còn nếu các cơ quan hay doanh nghiệp muốn mua bánh để tặng, biếu thì cũng phải chuẩn bị kho lạnh để cất trữ bánh để tặng dần hoặc gọi người biếu tặng đến tận khách sạn để lấy bánh đem về…

“Tôi đã đề nghị phía khách sạn đến lập biên bản về những chiếc bánh mốc, nhưng họ không đồng ý, khăng khăng đổ lỗi rằng khách hàng không biết bảo quản. Rồi bảo rằng bánh của họ là bánh tươi, phải cất ngay vào tủ lạnh. Bánh tươi gì mà ghi sản xuất từ ngày 20/9/2012 cách ngày Rằm những 10 ngày, rồi bọc giấy bóng kính kín bưng, có cả túi hút ẩm?. Tôi cũng đã bảo quản rất cẩn thẩn theo hướng dẫn, nhưng bánh vẫn bị mốc. Dường như họ đã chuẩn bị trước phương án phủi trách nhiệm như vậy rồi…”, anh Tuấn bất bình.

Thế Cường