Chuyện làm đẹp cho bệnh nhân ung thư vú bằng... tóc giả, ngực giả

Rất sợ tóc giả nhưng cuối cùng chị Thúy Mỹ lại là người trực tiếp tiếp nhận những mái tóc hiến tặng để biến nó thành những bộ tóc “thật” nhằm đem lại nụ cười, niềm tin cho những bệnh nhân ung thư vú.

Chuyện làm đẹp cho bệnh nhân ung thư vú bằng... tóc giả, ngực giả - 1

Những bộ tóc giả mà thật dành tặng cho bệnh nhân ung thư vú. Ảnh: B.D.

Gần 5 năm gắn bó với Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, chị Khổng Thị Thúy Mỹ - quản lý dự án - không đếm được bao nhiêu trường hợp ung thư vú giai đoạn cuối chị đã gặp. Ngoài những đau đớn về bệnh tật, những người phụ nữ đó còn có một nỗi đau khác, đó chính là sự mặc cảm bởi vẻ bề ngoài của mình, bởi cái đầu trọc lóc hay cơ thể không còn bộ ngực.

“Sau thời gian tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư vú, mình nhận thấy họ có những nỗi lo như mặc cảm về ngoại hình, đặc biệt là ở phần tóc, vì khi xạ trị tóc sẽ rụng hết. Những bộ tóc giả này là công sức của toàn bộ cộng đồng, của rất nhiều người bạn ở Việt Nam hiến tặng, mong muốn chia sẻ về vấn đề ung thư vú và đồng hành với Mạng ung lưới ung thư vú Việt Nam", chị Thúy Mỹ nói.

Thúy Mỹ cho biết, ban đầu Mạng lưới ung thư vú Việt Nam tặng tóc giả cho bệnh nhân, nhưng sau một thời gian ngắn, các chị nhận thấy da đầu của bệnh nhân hóa trị cực kỳ nhạy cảm, đội bộ tóc giả xơ cứng, bệnh nhân không được thoải mái, vì thế, các chị đã kêu gọi cộng đồng hiến tóc.

Chuyện làm đẹp cho bệnh nhân ung thư vú bằng... tóc giả, ngực giả - 2

Một bệnh nhân xúc động khi được nhận tóc.

Dự án kêu gọi hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư vú bắt đầu khởi động từ năm 2015. Lúc đầu, dự án chỉ nhận được 100 – 200 phần tóc của người tình nguyện, nhưng rồi dần theo thời gian, số người ủng hộ tăng nhanh, đến nay mỗi năm dự án nhận được 2.000 – 2.500 phần tóc hiến tặng, nhờ vậy các chị có nguồn tóc khá dồi dào để làm tóc “giả” mà “thật” cho bệnh nhân.

Mở hộp quà vừa nhận được, chị Tạ Thị Ngát (45 tuổi) đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Chợ Rẫy xúc động: “Tôi đã khóc rất nhiều khi nhận được bộ tóc. Bao nhiêu tiền tích cóp được dùng để trị bệnh, mua thuốc uống chứ đâu có dám mua tóc giả, từ nay nhờ có mái tóc này mà tôi tự tin ra đường”.

Chị Ngát quê ở tỉnh Thanh Hóa, nhưng phải vào Đồng Nai làm ăn không may phát hiện ung thư vú đầu năm 2019, do bệnh tình nặng nên chị Ngát phải đi xạ trị. “Xạ trị xong, tỉnh dậy tóc bắt đầu rụng, chỉ sau 1 tuần, mình sờ lên đầu thấy không còn cọng tóc nào, lúc ấy mình sợ lắm, khóc luôn”, chị Ngát bộc bạch.

Chuyện làm đẹp cho bệnh nhân ung thư vú bằng... tóc giả, ngực giả - 3

Chị Khổng Thị Thúy Mỹ.

Chị Thúy Mỹ cho biết thêm, lúc đầu các bộ tóc được làm theo các form cố định, nhưng nhận thấy bệnh nhân ung thư dù mang tóc giả nhưng vẫn có nhu cầu làm đẹp nên dự án đã quyết định làm các bộ tóc dài khác nhau để bệnh nhân có thể đến tiệm cắt, uốn, tạo kiểu theo ý thích của mình. Bên cạnh đó, dự án cũng đang triển khai làm ngực giả để tặng bệnh nhân cùng với bộ tóc.

Cho đến nay, ngoài Bệnh viện Chợ Rẫy, dự án đã gửi tặng hàng ngàn bộ tóc cho các bệnh nhân tại các Bệnh viện Truyền máu Huyết học Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng...

Theo Danviet.vn