Chuyện hi hữu ở Hà Tĩnh: Vitamin A cho trẻ uống là... hạt đậu giống!

(Dân trí) - Đưa con tới hội trường thôn uống Vitamin A chống suy dinh dưỡng, nhiều phụ huynh tại thôn 10, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tá hỏa khi được người cấp vitamin nhầm lẫn phát cho hạt đậu giống.

Trao đổi với Dân trí, ông Bùi Xuân Định, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung, xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết sở dĩ có sự việc hi hữu này là do sự nhầm lẫn tắc trách của cán bộ y tế của xóm.

Cụ thể, sáng ngày 1/12 theo thông báo của cán bộ thôn, hàng chục hộ gia đình tại thôn 10 xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đưa con em từ 6 tháng đến 5 tuổi đến hội quán thôn uống vitamin A để chống suy dinh dưỡng. Sau khi ổn định tổ chức, nêu rõ mục đích của đợt uống vitamin A, cán bộ y tế thôn này là ông Võ Văn Hùng, lấy từ một bao nilông phát cho phụ huynh mỗi bé một viên nói là vitamin A ngoại.

Nhận "viên dinh dưỡng" cho con, một số cha mẹ các cháu thấy thứ mà họ nhận được vừa giống hạt đậu lại vừa cứng nên đã lên tiếng thắc mắc. Ngay tức thì ông Hùng trấn an: “Đây là thuốc ngoại, rất cứng, nếu cháu nào không uống được thì cha mẹ hãy nhai nhỏ cho các cháu uống”.

Nghe lời vị cán bộ y tế thôn, một số bà mẹ đã nhai rồi cho con uống. "Tôi nhận được 1 viên thuốc rất giống hạt đậu liền cho con uống ngay. Tuy nhiên, viên thuốc quá cứng nên cháu nhai được khoảng một nửa viên nuốt với nước lọc, còn lại thì không uống nữa. Sau đó tôi đưa con về nhà rồi  nhận được thông tin là con mình bị cho uống nhầm hạt đậu chứ không phải vitamin A", chị Nguyễn Thị Thảo, sinh 1980, mẹ cháu Trần Việt Thành 2 tuổi đã nuốt nửa hạt đậu, thuật lại.

Cũng theo chị Thảo, đến khoảng 8h30 cùng ngày, sau thời gian thắc mắc, lo ngại chất lượng của viên vitamin A chị và một số người dân đã gọi cho thoại cho chính quyền địa phương và Trạm y tế đến kiểm tra.

Tiến hành kiểm chứng chính quyền và cán bộ y tế xã Cẩm Trung đã tá hỏa phát hiện thứ mà ông Hùng phát cho các cháu đúng là hạt đậu giống chứ không phải viên vitamin A ngoại như giới thiệu. Ngay lập tức chính quyền xã yêu cầu bộ phận y tế tạm dừng việc cho các cháu uống vitamin A; những hạt đậu phát nhầm là thuốc cũng nhanh chóng được thu hồi.
CTV dân số cho trẻ em uống vitamin A bằng... hạt đậu giống!
Thứ mà cán bộ y tế thôn nói là Vitamin A phát cho các cháu lại là những hạt đậu giống. Rất may sự nhầm lẫn đáng trách này chưa gây ra hậu quả đáng tiếc (ảnh: Trần Hưng)

Do hạt đậu lành nên việc nhầm lẫn đáng tiếc nói trên của vị cán bộ thôn xóm 10 xã Cẩm Trung đã không gây ra hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên, sự việc một lần nữa cảnh tỉnh về cho sự tắc trách của các cơ sở y tế và cán bộ y tế tại các địa phương.

Thông thường, địa điểm cho các cháu uống vitamin A là trạm y tế phường xã, bệnh viện hoặc trung tâm y tế có khoa nhi hoặc phòng khám trẻ, nếu ở nhà giữ trẻ tư hoặc thôn xóm phải có cán bộ y tế cơ sở theo dõi, hướng dẫn cụ thể. Thế nhưng Trạm xá xã Cẩm Trung lại phát vitamin A trước cho các cộng tác viên dân số, thậm chí cho cha mẹ các cháu tự mang uống hay về nhà uống mà không có hướng dẫn cụ thể.

Được biết, ngay sau sự việc nói trên xảy ra, UBND xã Cẩm Trung đã yêu cầu Trạm trưởng Trạm xá Cẩm Trung và cá nhân ông Võ Văn Hùng làm tường trình sự việc để xử lý. Hiện ông Hùng đã bị đình chỉ công tác.

Xuân Sinh - Trần Hưng