Chiến thắng kẻ thù K

Trường Thịnh Nguyễn Thị Kim Anh

(Dân trí) - Tác giả Nguyễn Thị Kim Anh là người khuyết tật nặng chỉ ngồi lăn, nhưng không ngừng phấn đấu, học hỏi.

Chiến thắng kẻ thù K - 1
Tác giả Nguyễn Thị Kim Anh

Tác giả Nguyễn Thị Kim Anh đã làm nhiều bài thơ có ý nghĩa cho cộng đồng, hiện giờ tác giả là trợ giảng dạy thơ tình nguyện trên facebook. "Chiến thắng kẻ thù K" là bài thơ mà tác giả muốn nói lên tiếng về cô Nguyễn Thị By, sinh năm 1969, ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Dù mang trong mình căn bệnh ung thư vòm hầu nhưng cô vẫn kiên cường, nghị lực chiến đấu với bệnh tật.

Bài thơ "Chiến thắng kẻ thù K"

Tôi có một người cô

Cùng quê hương Quảng Ngãi

Khó khăn luôn nếm trải

Sống cậy ruộng qua ngày

Mà gặp chuyện không may

Dính vào ngay bệnh nặng

Ung thư kia đeo đẳng

Cô lẳng lặng âu sầu

Tuyệt vọng ứa dòng châu

Bắt đầu như lụy ngã

Người buông xuôi tất cả

Chịu hành hạ bệnh tình

Chiến thắng kẻ thù K - 2
Cô Nguyễn Thị By (Ảnh tác giả cung cấp)

Tôi thấy thật xót kinh

Cố hết mình an ủi

Gom chuyện từ rừng núi

Rồi kể lại cô nghe:

Vào bữa nọ trưa hè

Có con Nai bị lạc

Gặp ngay người độc ác

Bắt bỏ xuống hố sâu

Nó tưởng chết buồn rầu

Bởi hổng đâu lên được

Kẻ thù thì phía trước

Lấp đất muốn chôn vùi

Nai mạnh mẽ không lui

Cố kiên trì sự thật

Họ thả từng tảng đất

Nó vội né bước lên

Với nghị lực tâm bền

Lạc quan quên sợ hãi

Leo đứng trên đất mãi

Nhờ vậy cứ dâng cao

Đến miệng hố vui sao

Nó chạy luôn thoát chết

Thắng kẻ thù rõ rệt

Được sống lại bình thường

Nghe chuyện đó noi gương

Cô kiên cường chữa trị

Làm theo lời bác sĩ

Hết nản chí nữa rồi

Thuốc cũng thấm vào thôi

Ôi! Giờ cô đã khỏe

Ung thư dần tan nhé

Mừng, vui vẻ vô cùng.