Ca phẫu thuật "thần tốc" cứu sống mẹ con thai phụ vỡ tử cung nguy kịch

(Dân trí) - Mang thai 37 tuần, chị Nguyễn Thị Thuyết (22 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) bị đau bụng nhưng lại chỉ nghĩ đơn giản do ăn phải thức ăn lạ. Đến khi mẹ chồng thấy bụng tụt xuống bất thường, giục đi viện, hai vợ chồng vẫn hồn nhiên đi xe máy đến viện, tự đi bộ lên tầng 3 khoa sản rồi hoảng hồn khi bác sĩ vừa khám đã yêu cầu “mổ cấp cứu không nguy hiểm cả mẹ và con”.

11 phút căng thẳng

Sau 4 ngày sinh con, sản phụ Nguyễn Thị Thuyết và con đều tỉnh táo, khỏe khoắn và kể lại 11 phút căng thẳng khi nghe bác sĩ thông báo “tình trạng cấp cứu”.

Trước đó, lúc 21 giờ 12 phút ngày 6 tháng 11 năm 2017 chị Thuyết đến BV Đa khoa huyện Thạch Thất khám bởi cả ngày có dấu hiệu đau bụng âm ỉ, không đau dữ dội.

Mẹ con sản phụ được cứu sống nhờ mổ cấp cứu kịp thời, chỉ 11 phút sau khi nhập viện sản phụ đã được đưa lên bàn mổ.
Mẹ con sản phụ được cứu sống nhờ mổ cấp cứu kịp thời, chỉ 11 phút sau khi nhập viện sản phụ đã được đưa lên bàn mổ.

Nhớ lại, chị Thuyết vẫn chưa hết hoàn hồn vì những cơn đau không dữ dội, chỉ thỉnh thoảng đau nhói, trong người cũng không cảm thấy bất thường gì nên chị chỉ nghĩ rối loạn tiêu hóa nên không muốn đến viện. “Đến khi mẹ chồng giục, hai vợ chồng chở nhau bằng xe máy đến viện (cách nhà khoảng 9 phút), mình còn đi bộ lên tầng 3 của BV. Vừa leo lên giường, bác sĩ khám đã thông báo nguy kịch rồi cuống cuồng chuẩn bị mổ cấp cứu làm mình đầy lo lắng. Mình không nghĩ đã chuyển dạ vì thời gian dự sinh là đầu tháng 11”, chị Thuyết nhớ lại.

Theo BS Bác sỹ Phạm Phi Long - trưởng kíp trực Ngoại- Sản khi sản phụ Thuyết đến khám nhìn vẻ ngoài tỉnh táo, chỉ kêu đau nhói bụng. Bác sĩ khám phát hiện tử cung nhão, có dấu hiệu vỡ tử cung, mất máu đã nhanh chóng xin hội chẩn với Giám đốc bệnh viện.

Sau khi khám, hội chẩn các bác sĩ thống nhất chẩn đoán: vỡ tử cung tự phát/ thai 37 tuần. “Lúc này, tính mạng sản phụ và thai nhi đang bị đe dọa từng phút. BS CKII Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện - trực lãnh đạo đã chỉ đạo triển khai mổ cấp cứu tối khẩn cấp, bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng mổ xử trí khẩn trương chưa kịp làm bệnh án, xét nghiệm cũng như thủ tục tối thiểu cho một ca mổ cấp cứu, tổng thời gian từ lúc vào viện cho đến khi sản phụ lên bàn mổ là 11 phút”, BS Long cho biết.

Trong quá trình phẫu thuật Bác sỹ Long thấy mặt sau tử cung có hai đường vỡ, ổ bụng ngập máu và nước ối nhưng may mắn thai nhi vẫn còn cử động kíp phẫu thuật tiến hành lấy thai ngay, xử trí cấp cứu thai nhi ổn định đồng thời cố gắng bảo tồn khâu đường vỡ mặt sau tử cung cho sản phụ. Đây vốn là một kỹ thuật khó đặc biệt với các bác sỹ tuyến huyện nhưng đã được các bác sĩ thực hiện thành công.

Ca phẫu thuật "thần tốc" cứu sống mẹ con thai phụ vỡ tử cung nguy kịch - 2

“Đúng là phúc đức của cả đại gia đình nhà tôi. Nghe các bác sĩ nói chỉ chậm vài phút nữa thì nguy cả mẹ, cả con mà cả nhà vẫn bủn rủn chân tay”, mẹ chồng chị Thuyết nói.

“Mình không thể ngờ, nghĩ là vào viện khám cho yên tâm vì đau bụng rối loạn tiêu hóa, nghe bác sĩ nói tình trạng cấp cứu, 11 phút thấy các bác sĩ chạy đôn, chạy đáo lo cho ca mổ cấp cứu mà mình cũng lo lắng tột độ”, chị Thuyết chia sẻ.

Khen thưởng y bác sĩ cứu sống 2 mẹ con sản phụ

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các bác sĩ trong việc cấp cứu, cứu sống 2 mẹ con sản phụ với thời gian cấp cứu thần tốc (11 phút từ khi nhập viện là lên bàn mổ), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quyết định tặng bằng khen cho tập thể và 6 cá nhân trong kíp phẫu thuật.

Ca phẫu thuật "thần tốc" cứu sống mẹ con thai phụ vỡ tử cung nguy kịch - 3

Sáng 10/11, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông (Bộ Y tế) đã công bố, trao quyết định tặng bằng khen cho tập thể và 6 cá nhân trong ca cấp cứu đặc biệt này.

Bài và ảnh: Hồng Hải