Bóc thành công khối máu tụ trong ổ nhiễm trùng như “tổ ong”

(Dân trí) - Các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc khối máu tụ trong ổ nhiễm trùng như "tổ ong" cho bệnh nhân Nghiêm. “Mơ ước được thoát khỏi đau đớn suốt 11 năm qua của tôi giờ đã thành hiện thực.”

BS Võ Hữu Tín, khoa Huyết học, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ê-kíp phẫu thuật của bệnh viện đã thực hiện thành công cuộc mổ cho bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm bị biến chứng của bệnh Hemophilia.  

Như tin Dân trí đã đưa, hồi đầu tháng 5 bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân bị suy kiệt vì ổ nhiễm trùng ở vùng hông trái. Qua điều tra bệnh sử và các kết quả thăm khám, bác sĩ kết luận bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm có khối máu tụ ở hố chậu trái sau phúc mạc, chèn ép dây thần kinh khiến bệnh nhân bị teo cơ gây yếu liệt chân trái; chèn ép niệu quản ảnh hưởng đến chức năng thận.

500g máu tụ đã được lấy ra từ ổ nhiễm trùng trên cơ thể bệnh nhân Nghiêm
500g máu tụ đã được lấy ra từ ổ nhiễm trùng trên cơ thể bệnh nhân Nghiêm

Khối máu tụ nhiễm trùng gây hoại tử hình thành nhiều ổ lở loét, trên nền cơ địa mắc bệnh lý máu khó đông khiến máu chảy không cầm được. Bên cạnh đó, biến chứng của bệnh máu khó đông còn phân hủy xương khiến tủy xương cùng cụt hố chậu trái rò ra da, bệnh nhân lâm vào tình trạng rất nguy nan.

Sau cuộc hội chẩn liên bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cứu chữa cho người bệnh. Ngày 23/5 ê-kíp phẫu thuật của bệnh viện đã thực hiện cuộc mổ can thiệp cho bệnh nhân. Sau khoảng 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc thành công khối máu tụ có trọng lượng 500g nằm trong ổ nhiễm trùng ở vùng hông trái người bệnh. Cuộc mổ diễn ra thành công, tránh được nguy cơ xuất huyết ồ ạt cho bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm đã được chuyển về khoa Huyết học để tiếp tục điều trị và theo dõi sau phẫu thuật. BS Võ Hữu Tín cho biết: “Đây là trường hợp bệnh diễn tiến nguy hiểm, nếu để kéo dài thêm việc cứu chữa sẽ vô cùng khó khăn. Sau cuộc mổ, chúng tôi đang theo dõi tích cực đồng thời cho người bệnh sử dụng kháng sinh để chống nhiễm trùng và bổ sung dinh dưỡng để nâng đỡ tổng trạng cho bệnh nhân.”

Không giấu nổi vui mừng, anh Phan Hữu Nghiêm cho biết: “Vết mổ của tôi vẫn còn hơi đau nhưng so với cảm giác đau đớn khi chưa được phẫu thuật thì mười phần đã giảm được chín. Mười một năm kể từ khi bệnh máu khó đông bị biến chứng đây là lần đầu tiên tôi được sống trong cảm giác dễ chịu nhất, bản thân như vừa được sinh ra lần thứ hai”.  

Vân Sơn