Bộ trưởng Y tế yêu cầu hỗ trợ cho điều dưỡng viên bị “thiêu sống”

(Dân trí) - Ngay sau khi nhận được thông tin điều dưỡng viên Võ Văn Đấu bị bệnh nhân tâm thần tạt xăng gây bỏng nặng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ chuyên môn, viện phí nỗ lực cứu chữa.

 

yte-jpg-4b72c
yte-jpg-4b72c

Ngày 24/7, Dân trí đăng bài viết: “Đi bắt bệnh nhân tâm thần, điều dưỡng viên bị thiêu sống” về trường hợp của anh Võ Văn Đấu bỏng lửa xăng rất nặng đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Đấu là điều dưỡng viên khoa Điều trị khu A, bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang. Tối 12/7, dù không phải ca trực của mình nhưng khi bệnh viện đề nghị hỗ trợ 2 đồng nghiệp xuống địa phương khống chế bệnh nhân đang lên cơn tâm thần, anh đã khẩn trương thi hành nhiệm vụ.

Tại gia đình, bệnh nhân trong trạng thái lên cơn, manh động, chửi mắng, lăm lăm thùng xăng dọa đốt nhà… Trước tình huống nguy hiểm có thể xảy đến với mọi người, anh Đấu đã dũng cảm tiếp cận nhằm khống chế bệnh nhân. Nhưng trong lúc giằng co, vật lộn, anh đã bị bệnh nhân phản ứng quyết liệt, tạt thùng xăng vào người. Hơi xăng bắt lửa từ lò hấp bánh bao bên đường khiến nam điều dưỡng bị bỏng tới 70% cơ thể phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Chiều 24/7 ngay sau khi nhận được thông tin từ báo Dân trí về tình trạng bỏng nặng và những khó khăn chồng chất khi tai nạn bất ngờ ập đến với điều dưỡng viên Võ Văn Đấu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ người bệnh. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện Chợ Rẫy tìm mọi cách cứu chữa bệnh nhân. Bộ trưởng giao trách nhiệm cho Công đoàn Y tế Việt Nam trích quỹ để hỗ trợ điều trị cho điều dưỡng Đấu.

Bộ trưởng Kim Tiến chia sẻ trên facebook của mình: “Sự hy sinh thầm lặng” về sức khỏe của điều dưỡng Đấu cho nghề nghiệp, càng cho chúng ta thấy nghề y luôn đứng trước những rủi ro nghề nghiệp và luôn cần có sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng.”

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com

suckhoe-ac5c2
suckhoe-ac5c2