Bị chém, cơ thể Chủ tịch Hội Nông dân "chằng chịt" thương tích

(Dân trí) - Với 12 nhát chém chí mạng, “chằng chịt” khắp cơ thể, ông Hoàng Quân đã qua nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, bác sĩ lo ngại tình trạng chấn thương sọ não có thể gây biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 1/6 khi đang đi tập thể dục, ông Nguyễn Hoàng Quân (SN: 1964), Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Bạc Liêu phát hiện một người ngồi gục dưới chân cầu, trên đường Tôn Đức Thắng nên đến hỏi thăm. Bất ngờ đối tượng vùng dậy, dùng dao thủ sẵn chém xối xả khiến ông Quân gục tại chỗ.

Con dao và dụng cụ chơi ma túy của đối tượng gây án tại cơ quan công an
Con dao và dụng cụ chơi ma túy của đối tượng gây án tại cơ quan công an

Ông Quân ngay sau đó được người dân đưa đến bệnh viện địa phương. Sau cấp cứu, xử lý ban đầu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiều vết thương nguy hiểm, đe dọa tính mạng, nên quyết định chuyển ông Quân lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để được điều trị chuyên khoa sâu.

Chiều 2/6, ThS.BS Phan Minh Hưng, Phó khoa Chấn thương Sọ não cho hay, bệnh nhân được chuyển đến Chợ Rẫy lúc 20h42, ngày 1/6 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhưng hai chân cử động hạn chế.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định bệnh nhân bị rất nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có một nhát chém chí mạng trên đỉnh đầu dài 15cm; tiếp đến là vết thương ở trán (6cm); vết thương đùi trái (12cm); cẳng chân trái (6cm); cẳng chân phải (10cm); gối phải (10cm); vết thương gây vỡ xương bánh chè bên phải; vết thương cẳng tay phải (3cm); vết thương trên ngón 2 của bàn tay phải (2cm); mô cái bàn tay phải (10cm); lưng bàn tay trái (6cm); cẳng tay bên trái (2cm).

Theo BS Minh Hưng, bệnh nhân đã mất khá nhiều máu do bị quá nhiều vết thương. Dù đã được xử lý nhưng người bệnh có tiền sử đái tháo đường nên việc điều trị phục hồi sẽ tương đối khó khăn. Ngoài thủ thuật kết hợp xương bánh chè bị vỡ, hiện ông Quân đang được các bác sĩ khoa Chấn thương Sọ não theo dõi sát để kịp thời xử lý nếu có biến chứng xảy ra.

Được biết, sau khi chém ông Quân gục tại chỗ, kẻ thủ ác đã lẩn trốn. Tuy nhiên, lực lượng công an Thành phố Bạc Liêu đã nhanh chóng khoanh vùng và tóm gọn đối tượng ngay trong sáng 1/6. Tại cơ quan công an, y khai tên Trần Văn Trường (25 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu). Trường thừa nhận không có mâu thuẫn với ông Quân, hành động vung dao suýt đoạt mạng nạn nhân, Trường thực hiện trong tình trạng đang phê ma túy đá.

Vân Sơn