Cần Thơ:

Bệnh nhi tử vong, gia đình “tố” bệnh viện chậm trễ

(Dân trí) - Khoảng 17 giờ ngày 24/5, một bệnh nhi 11 tháng tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Người nhà bệnh nhân cho rằng, cháu bé tử vong là do lỗi của bác sĩ, còn bác sĩ thì khẳng định bệnh nhi chết là do bệnh nặng, diễn biến nhanh.

Chị Phan Thị Đẹp (áo xanh) bức xúc cho rằng con chị tử vong là do bác sĩ chậm trễ
Chị Phan Thị Đẹp (áo xanh) bức xúc cho rằng con chị tử vong là do sự chậm trễ của bệnh viện

Chị Phan Thị Đẹp, ngụ ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ cho biết, ngày 21/5 chị đưa con trai chị là bé Võ Duy Khang 11 tháng tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ để trị bệnh tiêu chảy. Sau 4 ngày nằm viện, đến gần 11 giờ trưa ngày 24/5 thì  bệnh của cháu Khang xấu hơn, cháu quấy khóc, lên cơn sốt… Người nhà  lập tức đến nhờ điều dưỡng trực gọi bác sĩ khám bệnh cho cháu, tuy nhiên 2 tiếng sau (tức 13 giờ) bác sĩ mới khám bệnh cho bé. Sau đó bé được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực chống độc. Đến 15 giờ cùng ngày bé Khang tử vong.

 Người nhà của cháu cho rằng điều dưỡng không gọi bác sĩ trực, dẫn đến cái chết đau lòng của cháu Khang, nên khi xảy ra sự cố có rất nhiều người trong gia đình đã tới bệnh viện để “nói chuyện” với bác sĩ và không chịu đưa thi thể cháu về nhà lo chuyện hậu sự.

Sáng 25/5, tiếp xúc với phóng viên Dân trí, Bác sĩ Trần Chầu – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, lúc 16 giờ 21/5/2013 bé Võ Duy Khang nhập viện trong tình trạng bị tiêu chảy 5,6 lần/ngày và bị sốt. Theo người nhà của bé thì trước đó bé đã được điều trị bệnh này ở bệnh viện khác nhưng không hết nên sau đó đã đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và được điều trị theo phác đồ tại đây. 

Sáng 24/5 có kết quả cấy phân thì bé bị nhiễm vi khuẩn Ecoli. Sau khi có kết quả, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị và đổi kháng sinh đồ cho bé. Bệnh viện cũng đã gặp người nhà để giải thích bệnh của bé. Đến 10 giờ các bác sĩ khám bệnh lại cho bé và dặn người nhà không được bồng bé đi đâu xa mà phải ở lại tại chỗ để theo dõi bé.

Cũng theo Bác sĩ Chầu, đến đầu giờ chiều (tức 13 giờ) bác sĩ bệnh viện tiếp tục thăm khám lại, bé Khang vẫn chơi và tỉnh táo. Đến 15 giờ bé có triệu chứng bệnh trở nặng, môi bé tím tái, mạch nhanh. Các bác sĩ quyết định chuyển bé tới khoa Hồi sức tích cực chống độc. Tại đây các bác sĩ cho thở máy, chống sốc. Tuy nhiên, do bệnh nặng lại diễn biến nhanh, các các sĩ đã nỗ lực nhưng không dành được sự sống cho bé. Đến 17 giờ cùng ngày bé tử vong do sốc nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa.

Cũng theo bác sĩ Châu, khi bệnh nhi bị nhiễm trùng tiêu hóa do Ecoli thường có diễn biến bệnh nặng do độc tố trong máu cao, tỷ lệ kháng thuốc cao, dễ dẫn đến sốc nhiễm trùng và dẫn đến tử vong.

 “Việc cháu bé bị tử vong là chuyện quá đau lòng, xảy ra quá đột ngột, chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình. Bệnh viện sẽ tiến hành kiểm thảo tử vong cấp khoa, cấp bệnh viện, tiến hành họp hội đồng khoa học bệnh viện, hội đồng người bệnh để đưa ra kết luận chính xác nhất. Nếu để xảy ra thiếu sót ở khâu nào thì sẽ có hình thức xử lý thích đáng ở khâu đó. Còn nếu tình trạng bệnh quá nặng, y bác sĩ đã làm hết trách nhiệm mà vẫn không cứu được bé thì mong gia đình hiểu. Chúng tôi sẽ có phúc đáp với gia đình người bệnh và công luận một cách sớm nhất” – Bác sĩ Châu nói.

 Chiều 25/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi – Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, sau khi sự cố xảy ra Bệnh viện Nhi đồng đã báo cáo tình hình, Sở đã nắm được thông tin và chỉ đạo Bệnh viện kiểm tra toàn bộ quy trình từ khâu nhận bệnh cho đến khi bệnh nhi tử vong, báo cáo kịp thời, để sở có hướng xử lý theo đúng quy định.                                                                                             

Hoàng Tùng