Bệnh nhân bất ngờ ngừng thở khi đang chờ khám

(Dân trí) - Khi đến bệnh viện khám, bệnh nhân đã ở trong tình trạng khó thở, ho ra đờm vàng. Nhưng không thể ngờ, trong lúc đang chờ các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng hô hấp, bệnh nhân càng lên cơn khó thở và ngừng thở.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã hô hấp bằng miệng, rồi bóp bóng, xử lý cấp cứu sau 30 phút mới mang bệnh nhân trở lại.
 
Anh Vũ Thanh Hương may mắn được cứu sống nhờ sự cấp cứu nhanh, kịp thời của các bác sĩ. Ảnh: T.A
Anh Vũ Thanh Hương may mắn được cứu sống nhờ sự cấp cứu nhanh, kịp thời của các bác sĩ. Ảnh: T.A

Phó Giám đốc Trung tâm hô hấp (BV Bạch Mai), TS.BS Nguyễn Hải Anh cho biết, bệnh nhân Vũ Thanh Hương (nam, 53 tuổi, Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định) đã qua cơn thập tử nhất sinh vì đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy hô hấp.

Trước đó, ngày 25/9, bệnh nhân Vũ Thanh Hương đến khoa khám bệnh BV Bạch Mai khám vì có ho khạc đờm vàng và khó thở. Bệnh nhân đã được bác sỹ phòng khám Nội cho làm các xét nghiệm như chụp X-quang phổi, CTM, thăm dò các dung tích phổi … Trong khi đang chờ bác sỹ xem kết quả xét nghiệm và kê đơn thuốc thì bệnh nhân xuất hiện khó thở tăng dần sau đó được chuyển đến phòng khám Quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ngay chiều cùng ngày.

“Khi chuyển đến phòng Quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh nhân trong tình trạng khó thở dữ dội, thở rít, co kéo lồng ngực, tím môi đầu chi, nói câu ngắn, sau đó thở yếu, tím toàn thân và ngừng thở”, TS Hải Anh cho biết.

Trước sự ngừng thở nhanh, bất ngờ của bệnh nhân, kíp cấp cứu bệnh nhân gồm BS Nguyễn Diệu Hồng, BS Lê Vân Anh (Trung tâm Hô hấp), BS Đỗ Tuấn Hùng, BS Đào Thu Hiền PK (chuyên khoa TMH) đã tiến hành cấp cứu. Chưa kịp mang các dụng cụ cấp cứu đến, bác sĩ Hùng đã không ngần ngại hô hấp nhân tạo bằng miệng cho bệnh nhân. Tiếp sau đó, bệnh nhân được bóp bóng, tiêm thuốc và xịt thuốc hen. Sau 30 phút cấp cứu bệnh nhân tại phòng khám Hô Hấp bệnh nhân tỉnh dần và tự thở, tuy nhiên vẫn khó thở nhiều, co thắt dữ dội, bệnh nhân vừa được bóp bóng có oxy vừa được chuyển khoa cấp cứu.

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy và sau một ngày được rút nội khí quản và chuyển lên Trung tâm Hô hấp điều trị. Sau 16 ngày điều trị tại khoa hô hấp, đến nay, bệnh nhân đã bình phục và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân Vũ Thanh Hương cho biết: “Tôi vốn có tiền sử hen phế quản và khó thở lâu năm. Đợt này cũng với những triệu chứng tương tự, khó thở, ho khạc ra đờm vàng nhưng chủ quan nghĩ “bệnh cũ” nên, lại việc nọ việc kia mãi không đi khám được. Đến sáng hôm tôi đi khám là đã rất khó thở. Thật may mắn, nếu ngày đó tôi không đi viện, vẫn ở nhà thì khi lên cơn khó thở, ngừng thở như vậy, chắc chắn đã chết rồi. Được người nhà kể lại hành động của bác sĩ, tôi rất cảm động khi kíp trực đã không ngần ngại hô hấp nhân tạo ngay khi tôi ngừng thở”.

TS.BS Hải Anh đánh giá, bệnh nhân đã trải qua cơn thập tử nhất sinh vì đợt của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nếu không có hành động cấp cứu nhanh, kịp thời, không quản ngại hô hấp nhân tạo bằng miệng của kíp trực, chắc chắn người bệnh sẽ không qua khỏi vì bệnh nhân đã bị suy hô hấp, ngừng thở.

Tú Anh