Bé tí hon sống sót nhờ túi đựng bánh

(Dân trí) - Em bé sinh non chỉ nặng 0,45kg đã được cứu sống một cách kỳ diệu và vừa kỷ niệm ngày sinh nhật đầu tiên tại Anh.

 

Bé Lucia Sansbury nằm trong túi đựng bánh

Bé Lucia Sansbury nằm trong túi đựng bánh

 

Ra đời khi mới được 6 tháng và nặng chưa bằng một túi đường, bé gái Lucia Sansbury nhỏ đến mức các bác sỹ phải đặt bé trong một chiếu túi đựng bánh sandwich để giữ ấm. Bé cũng đã phải điều trị cấp cứu để tạo hình ruột và phẫu thuật laser để cứu thị lực của mắt.

 

Trước đó, bố mẹ bé đã 5 lần điều trị thụ tinh ống nghiệm thất bại và bị sảy thai 2 lần. Bé được sinh tại bệnh viện Royal Cornwall, Anh. Dù chào đời khi được 27 tuần thai nhưng Lucia chỉ cân nặng bằng em bé 22 tuần. Các bác sĩ cho rằng em nhỏ như vậy là vì bánh rau của mẹ em hoạt động không tốt.

 

Các bác sĩ đã phải mổ đẻ cấp cứu cho mẹ của bé vì bé sẽ không thể sống được nếu để sinh bình thường. Tuy nhiên “Bé đã khóc ngay khi chào đời, và sau đó thì ngọ ngoậy. Mặc dù đó chỉ là tiếng khóc rất nhỏ nhưng bé đã cho thấy một nỗ lực kỳ diệu”, mẹ bé tâm sự.

 

Tổng cộng Lucia đã phải ở bệnh viện 6 tháng trước khi đủ khỏe để về nhà. Bé đã phải mổ để cắt bỏ một đoạn ruột bị tổn thương và làm hậu môn nhân tạo tạm thời trong khi chờ ruột phát triển đầy đủ, cũng như phẫu thuật mắt bằng laser.

 

Mặc dù chưa rõ liệu bé còn gặp vấn đề gì về lâu dài hay không, song giờ giờ đây Lucia tỏ ra là một em bé hoàn toàn khỏe mạnh với cân nặng 6,3kg.  Bé vừa đón ngày sinh nhật đầu tiên bên cha mẹ và người thân vào ngày 19/2 vừa qua.

 

Cẩm Tú

Theo Daily Mail