Bé gái bị bệnh thận từ bào thai, đón Noel đầu đời trong viện trước ngày mổ

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bế con gái 5 tháng tuổi trên tay, gương mặt người mẹ đầy nỗi buồn khi nhìn bé phải đón Noel trong viện, chỉ còn vài ngày nữa là bước vào ca phẫu thuật đầu đời.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vừa tổ chức chương trình "Giáng sinh yêu thương" cho hơn 150 bệnh nhi phải điều trị tại bệnh viện, không được về nhà sum vầy cùng gia đình trong dịp lễ lớn cuối năm.

Bé gái bị bệnh thận từ bào thai, đón Noel đầu đời trong viện trước ngày mổ - 1

Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức chương trình đón Giáng sinh cho trẻ (Ảnh: Anh Thư).

Ngồi trên chiếc xe lăn, bé Thanh Hải (9 tuổi, quê Hậu Giang) được mẹ đẩy xuống hội trường tham gia chương trình cùng với các bạn. Sau khi được gọi tên, lên sân khấu nhận phần quà mà mình đã ước trước đó, cậu bé không giấu được cảm xúc vui mừng.

"Hôm trước con ước được ông già Noel tặng chiếc xe điều khiển, nay có được rồi, con vui lắm. Giờ con chỉ mong sớm hết bệnh để được về nhà, được đến trường cùng các bạn", Thanh Hải nói.

Bé gái bị bệnh thận từ bào thai, đón Noel đầu đời trong viện trước ngày mổ - 2

Nhiều cô, cậu bé thích thú khi được "ông già Noel" tặng quà (Ảnh: Anh Thư).

Nhìn con trai thích thú vui chơi, chị Kim Hương (mẹ bé Hải) cũng vui lây. Người mẹ chia sẻ, cách đây một tháng, con không may gặp tai nạn và bị thương ở chân. Hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh, tình trạng vết thương ở chân bé không thuyên giảm mà còn chuyển sang nhiễm trùng xương nặng, phải chuyển từ quê lên tuyến trên.

Từ ngày nhập viện, việc học của Hải tạm gián đoạn, còn chị Hương cũng buộc phải nghỉ làm công nhân để tiện chăm sóc con. Mỗi lần con trai khóc vì đau ở chỗ vết thương, người mẹ lại thấy xót xa.

Một tay bế con gái mới hơn 5 tháng tuổi, tay còn lại cầm phiếu quà, chị Mỹ Kiều (28 tuổi) tranh thủ đến nhận quà Giáng sinh cho con rồi nhanh chóng trở về phòng bệnh.

Bé gái bị bệnh thận từ bào thai, đón Noel đầu đời trong viện trước ngày mổ - 3

Bé gái 5 tháng tuổi đóng Giáng sinh đầu đời trong bệnh viện (Ảnh: Anh Thư).

Gương mặt đầy nỗi niềm, chị kể: "Vài ngày nữa bé phải mổ rồi, tôi chỉ ước sao con khỏe mạnh và lớn lên không phải đau đớn nữa. Nhìn con bệnh mình rất buồn, nhưng phải cố gắng...".

Theo lời người mẹ trẻ, con gái chị được chẩn đoán bệnh thận ứ nước từ khi còn là bào thai 7 tháng tuổi. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé được chỉ định phẫu thuật để ổn định tình trạng sức khỏe. Ban đầu khi nghe bác sĩ thông báo, chị và gia đình rất suy sụp. Hiện tại, người mẹ cố giữ tinh thần để lo cho con.

"Đây cũng là Giáng sinh đầu đời của con gái tôi. Dù trong bệnh viện nhưng không khí Noel cũng nhộn nhịp, mình cũng đỡ buồn phần nào…", chị Kiều trải lòng.

Bé gái bị bệnh thận từ bào thai, đón Noel đầu đời trong viện trước ngày mổ - 4

Một em bé ước cho các bạn được hết bệnh (Ảnh: Anh Thư).

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, chương trình Giáng sinh yêu thương của bệnh viện đã được chuẩn bị cách đây nửa tháng. Suốt thời gian đó, đơn vị đã đến các khoa để tìm hiểu về hoàn cảnh của các bé, ghi những điều ước của bệnh nhi để cố gắng thực hiện.

Chính vì thế khi chương trình diễn ra, nhiều phần quà khác nhau đã được trao tặng cho trẻ, như balo, thú nhồi bông, xe điều khiển… Bên cạnh đó, chương trình cũng có những tiết mục văn nghệ, vui chơi để các em có tinh thần thoải mái nhất có thể.

Bé gái bị bệnh thận từ bào thai, đón Noel đầu đời trong viện trước ngày mổ - 5

Những phần quà được chuẩn bị theo đúng điều ước của các bệnh nhi (Ảnh: Anh Thư).

Ngoài Bệnh viện Nhi đồng 1, nhiều đơn vị y tế khác ở TPHCM cũng tổ chức các hoạt động cho trẻ phải nằm điều trị dịp Giáng sinh. Như Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phối hợp cùng hội thiện nguyện trao tặng 500 phần quà, tổ chức sân chơi cho trẻ.

Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng phối hợp với câu lạc bộ Nét chữ xinh tặng quà cho toàn bộ bệnh nhi khoa Ung bướu huyết học, đồng thời tổ chức sinh nhật cho các bé chào đời trong tháng 12. Chương trình diễn ra từ 9h đến 16h ngày 23/12.

Hoàng Lê - Anh Thư