Quảng Nam:

Bé 16 tháng tuổi sặc cháo tử vong tại nhóm trẻ gia đình

(Dân trí) - Trong quá trình các bảo mẫu cho cháu ăn thì bị sặc cháo, tím tái, ngưng thở và tử vong sau đó. Sự việc xảy ra chiều ngày 13/11 tại một nhóm trẻ gia đình ở phường An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Nạn nhân là cháu Phạm Bảo Hân (16 tháng tuổi), con anh Phạm Tấn Đô (trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành Quảng Nam).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Duy Ân, Chủ tịch phường An Sơn, xác nhận sự việc và đã gởi đơn đến các cơ quan chức năng TP Tam Kỳ để yêu cầu điều tra làm rõ.

Theo thông tin vụ việc, chiều ngày 13/11, anh Đô nhận được điện thoại của các cô bảo mẫu nhóm trẻ gia đình Hồng Hà (nơi anh gởi cháu Hân) báo con mình bị sặc sữa. Khi anh đến để đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng thở, tím tái. Tuy nhiên, khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ thông báo cháu đã tử vong.

Nhóm trẻ gia đình Hồng Hà, nơi cháu Hân bị
nạn
Nhóm trẻ gia đình Hồng Hà, nơi cháu Hân bị nạn

Anh Đô bức xúc: “Tôi không biết các cô cho cháu ăn thế nào. Nếu cháu bị sặc cháo thì đưa ngay đến bệnh viện để cấp cứu chứ gọi điện cho tôi chạy đến thì quá trễ nên không cứu cháu được”.

Trao đổi với PV Dân trí về sự việc, Trưởng phòng Giáo dục TP Tam Kỳ, ông Trần Ngọc Sơn, cho biết, phòng đã chỉ đạo địa phương phối hợp với Công an xử lý vụ việc. Ông Sơn cho rằng đây là điều đáng tiếc tại nhóm trẻ này. Phòng cũng đã cử cán bộ đến gia đình thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau này với gia đình.

Trưởng phòng Giáo dục TP Tam Kỳ cho biết: Qua vụ việc này, lãnh đạo phòng sẽ yêu cầu các địa phương tổ chức họp khẩn để chấn chỉnh, tránh sơ suất đáng tiếc như trường hợp cháu Hân. Đồng thời phải huấn luyện các bảo mẫu, cô giáo ở các nhóm trẻ gia đình có biện pháp sơ cấp cứu kịp thời khi có sự cố đáng tiếc như trường hợp cháu Hân.

Được biết, đây là một nhóm trẻ gia đình có trên 20 cháu đang được các gia đình gởi, nhóm trẻ này do cô Hạnh làm chủ.

Tối qua, gia đình cũng đã đưa cháu Hân về nhà tổ chức an táng.

Công Bính