Quảng Nam:

Bắt ong vò vẽ, bị đốt hàng trăm vết

(Dân trí) - Sau 5 ngày điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thìn (SN 1979, ở thôn Phước Lợi, xã Tam Lãnh, Núi Thành, Quảng Nam) bị ong vò vẽ đốt hàng trăm vết vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 6/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thìn vẫn đang được điều trị tích cực ở Khoa hồi sức - Chống độc bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu chữa nhưng để cứu sống bệnh nhân phải lọc máu nhưng bệnh viện chưa có loại máy này.

Anh Thìn đang được các bác sĩ chăm sóc
Anh Thìn đang được các bác sĩ chăm sóc

Được biết, bệnh nhân Thìn nhập viện vào lúc 18 giờ ngày 2/9 trong tình trạng hôn mê, rối loạn nhịp thở, toàn thân bị sưng, phù vùng mặt… với hàng trăm viết ong đốt và suy đa phủ tạng.

Chị Nguyễn Thị Ngữ, chị của anh Thìn cho biết: Sáng ngày 2/9, Thìn đi đốt ong kiếm tiền về mua sách vở cho con thì bị ong vò vẽ đốt, đến chiều thì ngất lịm và gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ điều trị cho biết, bệnh viện không có máy lọc thận nên đã quyết định chuyển anh Thìn ra bệnh viện Đà Nẵng điều trị, tuy nhiên do hoàn cảnh rất khó khăn, không có tiền chữa trị nên gia đình xin được ở lại bệnh viện Quảng Nam để điều trị. Hiện số tiền điều trị anh Thìn đang được bảo hiểm chi trả nhưng một số loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm nên gia đình phải tự lo.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Tam Lãnh, gia đình anh Thìn thuộc diện nghèo nên xã đã vận động bà con trong xã được 4 triệu đồng giúp anh có điều kiện chữa bệnh. Được biết, anh Thìn có 3 người con còn vợ đã bỏ đi mấy năm nay. Anh Thìn không có việc làm ổn định, hàng ngày đi phát keo thuê kiếm tiền nuôi con ăn học. Những lúc rảnh rỗi, anh đi bắt ong về bán kiếm thêm tiền sắm sách vở cho con ăn học.

Công Bính