“Bác sĩ chui” trốn về nước, bệnh nhân lãnh đủ

Ngay sau khi thông tin về “BS chui” tại phòng khám Trung Quốc vừa bị phát hiện và hàng loạt vi phạm tại các phòng khám này được công bố, các phòng khám trên vẫn tiếp tục nhận bệnh nhân dù 2 “bác sĩ chui” đã trốn biệt…

 

“Bác sĩ chui” trốn về nước, bệnh nhân lãnh đủ

Thanh tra đang kiểm tra tại phòng khám Trung Quốc ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình. Ảnh: V.T

 

Tiền chữa bệnh... bay theo “BS chui”!

 

Có mặt tại Phòng khám đa khoa Đầm Sen, số 46 đường Hòa Bình, phường 5, quận 11, trong vai người đến khám và cần phẫu thuật các bệnh nhạy cảm, phóng viên Báo Lao Động đã được nhân viên ở đây tiến hành tư vấn và đảm bảo chắc chắn khỏi. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay do... quá đông khách nên không nhận bệnh và lưu lại thông tin của bệnh nhân để nhân viên ở đây sẽ liên lạc.

 

Tại phòng khám này, chúng tôi đã chứng kiến bệnh nhân C.T.H.G (41 tuổi, ngụ tại Tân Phú) đến yêu cầu phòng khám trả lại tiền đã nộp vì nghe nói BS đang điều trị cho chị đã trốn về nước. Theo chị G, chị đã đóng chi phí điều trị 5 ngày (từ ngày 16 - 20) hết hơn 10 triệu đồng cho phòng khám. Tuy nhiên, bệnh nhân này không được phòng khám giải quyết.

 

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, bệnh nhân T.T.T, trú tại Đắc Lắc cũng rơi vào trường hợp tương tự khi phòng khám từ chối trả tiền. Theo chị T, người xưng là BS điều trị nói tiếng Hoa tên là Ngô Lương Ngọc. Sau khi đến khám bệnh phụ khoa, BS này đã thông báo chị bị viêm lộ tuyến, nếu không chữa sẽ bị ung thư, lậu, HIV và thời gian điều trị kéo dài 3 tháng. Tính đến nay, chi phí chị bỏ ra gần 50 triệu đồng thì vị BS trên đã biến mất. Theo nhân viên phòng khám, 2 “bác sĩ” người Đài Loan này đã mua vé máy bay về nước từ ngày 21/6.

 

Cấp phép quá dễ!

 

Vào chiều 22/6, Thanh tra Sở Y tế TPHCM tiến hành thanh tra Phòng khám đa khoa quốc tế Trung Nam (1505-1507-1509) đường 3/2, phường 16 quận 11, TPHCM do ông Nguyễn Vĩnh Thanh đứng tên, thì cơ sở này trong cảnh “vườn không nhà trống” như có sự báo trước. Máy móc trong các phòng khám  của cơ sở này đều được dán thông báo “máy đang chờ thẩm định”. Tuy nhiên, thanh tra vẫn phát hiện ra một số sai phạm như: Phát hiện có 2 bệnh nhân đang truyền kháng sinh nhưng không có chỉ định của BS. Máy móc đang “chờ thẩm định” nhưng lại có một số hồ sơ phẫu thuật trĩ cho bệnh nhân. Phòng khám có dấu hiệu lưu bệnh quá 24 giờ...

 

Tại cuộc họp với các cơ quan báo chí vào sáng 22/6, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, phòng khám Trung Quốc 141 Phan Đăng Lưu, phường 2, Phú Nhuận đã có hàng loạt sai phạm như: Trực tiếp khám, chữa bệnh bằng tiếng Việt nhưng chưa được công nhận là biết tiếng Việt thành thạo; chỉ định điều trị kê đơn thuốc bằng ngôn ngữ khác; quảng cáo không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; khám - chữa bệnh vượt quá khả năng chuyên môn; buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ... Tổng mức phạt tiền đối với phòng khám này lên đến 45,5 triệu đồng.

 

Câu hỏi được đặt ra cho ngành y tế đó là Việt Nam có phải là vùng đất hành nghề y quá dễ và quá béo bở? Thực tế cho thấy, các phòng khám Trung Quốc mọc nhan nhản, sai phạm hàng loạt không ai phát hiện. BS nước ngoài không bằng cấp tha hồ tung hoành, thuốc không nguồn gốc xuất xứ vẫn được bán cho bệnh nhân và đủ chiêu trò lừa đảo người bệnh. Trong khi ở các nước, muốn hành nghề y tế, các BS phải chứng minh bằng cấp, thông thạo tiếng nước sở tại và trải qua kỳ tuyển chọn. Còn ở VN, việc cấp phép cho các đối tượng trên quá dễ, thậm chí dễ hơn cả BS trong nước...

 

Theo Võ Tuấn

Lao động