Ánh sáng cho 1.200 người nghèo

(Dân trí) - Chiều ngày 13/11/2007, không khí tại Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo (HBTBNN) TPHCM khá trầm lắng nhưng cũng phảng phấtp niềm vui bởi sẽ có 1.200 người nghèo sẽ được điều trị về mắt từ số tiền phúng viếng cố Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, trưởng nữ của cố Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp (ảnh: áo trắng, đứng giữa), đã thay mặt gia đình trao tặng hơn 606 triệu đồng tiền phúng điếu cho Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, theo đúng tâm nguyện của Chú Sáu khi còn sống.

 

Cùng lúc, Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (TCTDM VN) cũng đã gởi tặng cho Hội BTBNN 1 tỷ đồng để dùng vào việc chữa bệnh cho người nghèo thành phố. Đây là số tiền mà Chú Sáu Tường đã vận động TCTDM VN ủng hộ cho người nghèo thành phố trước đây, nay Tổng CTDM VN thực hiện lời hứa cùng Chú Sáu.

 

Hội BTBNN TPHCM đã quyết định dùng toàn bộ số tiền này để chi phí cho việc phục hồi ánh sáng cho 1.200 người nghèo.

 

Ngoài ra, một chương trình giao lưu với chủ đề “Nguyễn Vĩnh Nghiệp - Một tấm lòng” , sẽ diễn ra tại Nhà hát TPHCM và được trực tiếp trên kênh HTV9 vào lúc 20h00 ngày 29/11/2007, để gây quỷ giúp đỡ người nghèo. Ông Lê Thanh Hải, Bí thư thành uỷ TP HCM, đã đi đầu với lời hứa sẽ vận động các đơn vị đoàn thể đóng góp cho chương trình này 2 tỷ đồng.

 

Ngọc Thanh