Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư

(Dân trí) - Chiều 14/1, Thứ trưởng bộ Y tế - PSG.TS Nguyễn Thị Xuyên đã đến thăm và tặng quà Tết cho các bệnh nhi nghèo đang điều trị tại bệnh viện K TƯ. 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng (gồm tiền mừng tuổi, sữa bột) đã được trao đến từng bệnh nhi.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã đi đến từng giường bệnh, trao tận tay các bé và người nhà các em những món quà, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các em và người nhà hãy kiên trì điều trị để đạt được kết quả tốt nhất và chúc tất cả các bệnh nhân mau bình phục!

Chị Nguyễn Thị Hương (Hợp Thành, Kỳ Sơn, Hòa Bình), mẹ bệnh nhi Đinh Diệu Minh (2 tuổi, mắc bệnh ung thư mắt) xúc động nói: “Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ này em không biết nói gì hơn, chúng em vô cùng biết ơn các cô, bác ở Quỹ “Ngày mai tươi sáng” và các Nhà tài trợ. Nhận được quà đúng vào dịp Tết thế này chúng em thấy ấm lòng hơn, xúc động lắm vì bên cạnh mình còn có các tổ chức và các nhà hảo tâm giúp đỡ”.

Vui mừng nhận được lì xì đầu năm bé Nguyễn Thị Hiền (10 tuổi, bị K phần mềm, Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: “Con rất vui vì hôm nay được nhận quà và lì xì nữa, sữa này con sẽ uống mỗi ngày cho nhanh khỏe, còn tiền mừng tuổi con muốn mua sách và chuyện để mang lên đây đọc. Nằm viện 2 năm rồi, không được đi học con nhớ trường lớp và các bạn lắm. Con mong có nhiều người giúp đỡ bọn con để chúng con được chữa khỏi bệnh”.

Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư - 1
Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư - 2

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đi đến từng giường bệnh, tặng quà và thăm hỏi các em

Nhân đây, Thứ trưởng cũng nhắn nhủ tới các bệnh nhân không may mắc bệnh ung thư hãy vững tin vào trình độ đội ngũ y, bác sĩ trong nước: “Rất nhiều bác sĩ trong nước có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo ở nước ngoài nhiều năm do đó cả về kinh nghiệm và trình độ bệnh nhân có thể yên tâm, tin tưởng. Ngoài ra, chúng ta có thể phòng trống ung thư bằng cách: hạn chế hút thuốc lá, rượu bia, chọn các loại thực phẩn tươi mới,... và 6 tháng nên đi kiểm tra sức khỏe một lần để phát hiện bệnh sớm. Các bệnh về K nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho kết quả rất khả quan”, bà Xuyên chia sẻ.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 150.000 người mới mắc các căn bệnh ung thư, trên 75.000 nguời tử vong và có khoảng 50% người mắc bệnh không có khả năng điều trị kịp thời do hoàn cảnh quá khó khăn.

Chia sẻ về vấn đề này, PSG. TS Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết: Tại bệnh viện luôn có một nửa số bệnh nhân không đủ tiền chi trả các khoản thuốc men, hóa chất,... Nhiều bệnh nhân nghèo khi nhận được chẩn đoán ung thư là lặng lẽ xin về vì không có tiền để theo điều trị. Trong đó, có nhiều trường hợp vẫn có khả năng chữa khỏi nhưng đáng tiếc vì chi phí quá lớn nên các em phải vĩnh viễn rời xa cuộc sống.

Quỹ "Ngày mai tươi sáng" ra mắt từ tháng 6/2009 do Bộ Y tế thành lập, Agribank tài trợ trong năm 2011, với mục đích kêu gọi sự ủng hộ, chung tay giúp sức của cộng đồng, hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo và công tác nghiên cứu phòng chống bệnh ung thư toàn quốc.

Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư - 3
Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư - 4

Thứ trưởng ân cần hỏi thăm tình trạng bệnh tật các bé và động viên cha mẹ các cháu
Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư - 5
Ông Bùi Diệu, Giám đốc bệnh viện K Trung ương tặng quà năm mới cho các bé mắc K
Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư - 6
PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc bệnh viện K, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng trống ung thư kiêm Giám đốc Quỹ trao quà cho các bé. Xuất phát từ sự lặng lẽ ra về của các bệnh nhân ung thư khi biết mình không đủ tiền trị bệnh, PGS Trần Văn Thuấn đã ấp ủ ý tưởng ra đời quỹ "Ngày mai tươi sáng".
Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư - 7
Hai cháu Hiếu và Hiền vui mừng được nhận quà ngày Tết, các cháu muốn dùng tiền mừng tuổi mua sách vở và chuyện mang lên viện học để vơi nỗi nhớ trường lớp
Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư - 8
Các bệnh nhi đáng yêu "khoe" lì xì mừng tuổi
Ấm lòng bệnh nhi nghèo mắc ung thư - 9
Hai bố con bệnh nhi nhí này đang ngạc nhiên, sung sướng vì được nhận nhiều quà quá, nào là lì xì, nào sữa,...

Bài và ảnh: Thu Hà