Hà Nội:

Náo loạn cầu Long Biên vì thiếu nữ leo lên nóc cầu tự tử

(Dân trí) - Giận người yêu, cô gái leo lên trụ sắt cao nhất của cầu Long Biên, cách mặt cầu khoảng 25m, định tự tử. Lực lượng chức năng đã phải dùng mọi biện pháp, cả dừng các chuyến tàu đi qua cầu, để giải cứu cô gái. Sự việc xảy ra hồi 15h chiều nay, 26/11.

Vào khoảng thời gian trên, Công an phường Phúc Xá (quận Ba Đình) nhận tin báo có một cô gái đang ngồi trên trụ sắt cao nhất của cầu Long Biên, cách mặt cầu khoảng 25 mét. Công an phường đã huy động dân phòng cùng lực lượng CS 113 Công an quận Ba Đình có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, cấm các phương tiện đi lên cầu để tiến hành đưa cô gái xuống.

Lực lượng chức năng đã dùng bạt căng phía dưới, đồng thời báo Cảnh sát PCCC đưa phương tiện đến hỗ trợ. Đội Cảnh sát PCCC Phan Chu Trinh đã mang theo đệm phao đến giải cứu. Lúc này, cô gái chui vào nhịp cầu giữa, cởi áo khoác ném xuống đất, định nhảy xuống đường ray giữa cầu.

Sau khi thông báo cho ngành đường sắt dừng các chuyến tàu đi qua cầu Long Biên, Cảnh sát PCCC đã đặt đệm phao hơi trên đường ray. Một chiến sỹ được cử leo lên trụ cầu, tiếp cận cô gái để vận động, thuyết phục.

Đến khoảng 16h, một nam thanh niên tên Hà Văn C. (SN 1987, ở Phú Thọ, làm nghề đánh giày) đến hiện trường, giới thiệu là bạn trai của cô gái và xin cùng CAP trèo lên để nói chuyện, khuyên cô gái xuống.

Anh C đã cùng với một chiến sỹ leo lên “thương thuyết”. Sau một hồi lâu, anh C đã đưa được bạn gái xuống mặt cầu trong tình trạng toàn thân lạnh ngắt, có dấu hiệu cảm lạnh. Lập tức, cô gái đã được đưa vào bệnh viện Xanh-pôn cấp cứu.

Sau khi bình tĩnh lại, cô gái khai tên là Trần Thị P. (SN 1987, ở xã Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình). P. mới ra Hà Nội tìm việc làm khoảng 2 tháng nay, hiện ở nhờ trên thuyền của một người quen ở khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Theo P., đầu giờ chiều nay, giữa P. và anh C. đã xảy ra cãi nhau. Sau khi anh C. đi làm, P. đã nảy ra ý định trèo lên mấu cầu Long Biên để tự tử.

Tiến Nguyên