"Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội

(Dân trí) - “Kho báu” vô giá của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng chính là hàng dài huy chương, bằng khen trong các giải đấu… kể từ khi anh theo nghiệp quần đùi áo số cho tới nay.

Chỉ cần đi qua cầu Đuống (Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), hỏi gia đình cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (SN 1993), chắc chắn ai cũng biết và nhiệt tình chỉ dẫn.

Nhiều người hóm hỉnh, gọi nhà Hùng Dũng giống như một “minh tinh” điện ảnh, bởi vì trong vài ngày qua có rất nhiều khách vãng lai đến hỏi thăm, chụp ảnh làm kỷ niệm.

Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội - 1

“Tổ ấm” của Hùng Dũng khá đơn giản, ngôi nhà nằm gần cầu Đuống

 Khác với hình dung của người hâm mộ, “tổ ấm” của Hùng Dũng khá đơn giản, ngôi nhà nằm gần cầu Đuống hướng đi Bắc Ninh, có mặt giáp với đường Hà Huy Tập (Gia Lâm, Hà Nội).

Ngôi nhà có dạng hình ống khá phổ biến tại Hà Nội, tổng diện tích mặt sàn khoảng 50m2 và có 2 tầng. Tầng 1 được dùng để kinh doanh tiệm trang sức nhỏ và kiêm luôn phòng khách. Trong khi đó, tầng 2 là nơi sinh sống của cả gia đình.

Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội - 2

Nhà có dạng hình ống khá phổ biến tại Hà Nội, tổng diện tích mặt sàn khoảng 50m2 và có 2 tầng. Tầng 1 được gia đình dùng để kinh doanh tiệm trang sức

Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội - 3

Phòng khách có màu trắng là chủ đạo, đồ đạc trong nhà được bài trí đơn giản

Ông Đỗ Huy Toàn, bố của Hùng Dũng tiết lộ, ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1998. Từ đó đến nay, gần như không có nhiều sự thay đổi: “Về tổng thể, nó vẫn giống như 21 năm trước, chỉ có khác 1 chút bên trong, có sửa sang lại cho sạch sẽ”.

Phòng khách có màu trắng là chủ đạo. Bên trong cũng không có nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ có bộ sofa gỗ đơn giản, tô điểm màu xanh của vài chậu cây cảnh cùng với đó là chiếc máy hát giả cổ.

Điều đặc biệt nhất của ngôi nhà chính là chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam trong SEA Games 30 vừa qua tại Philippines, kèm theo đó là ảnh chân dung của Dũng.

Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội - 4

Điều đặc biệt nhất của ngôi nhà chính là chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam trong SEA Games 30 vừa qua

Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội - 5

Ông Toàn chia sẻ, đây chỉ là một số ít huy chương của Hùng Dũng, đại diện cho những thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh.

Trên phòng ngủ của Hùng Dũng còn rất nhiều huy chương khác, từ những tấm huy chương từ các giải trẻ, huy chương từ câu lạc bộ Hà Nội, cho đến các giải đấu quốc tế danh giá.

 Những tấm huy chương, dù là vàng, bạc hay là đồng cũng đều là “khó báu” vô giá và luôn được để ở vị trí trang trọng nhất trong nhà cầu thủ Đỗ Hùng Dũng.

Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội - 6
Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội - 7

Trong căn nhà, đồ đạc được bày biện khá giản dị

 Nhìn tấm huy chương vàng SEA Games 30, ông Toàn rất đỗi tự hào, song đã có lúc ông muốn con trai đừng làm cầu thủ nữa. Thay vào đó, Dũng có thể làm một công việc khác cho đỡ vất vả và không bị dính chấn thương.

 “Có lần, Dũng bị dính chấn thương phải bó bột, nằm nhà cả tháng. Lúc đó, tôi cũng bảo Dũng thôi đừng làm cầu thủ nữa nhưng Dũng không đồng ý. Kể cả tôi có phản đối thì Dũng vẫn theo nghề cầu thủ, thôi thì đất chịu trời vậy”, ông Toàn tâm sự.

Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội - 8

Chiếc máy hát cổ được đặt trong phòng khách 

 Sau chiến thắng lịch sử tại SEA Games 30, ngôi nhà của Đỗ Hùng Dũng lúc nào cũng tấp nập người tới chúc mừng. Cũng có rất nhiều người hâm mộ bóng đá chạy xe vài trăm cây số đến xin chụp ảnh cùng gia đình. 

Kho báu” vô giá trong ngôi nhà giản dị của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội - 9

ại SEA Games 30 vừa qua, Hùng Dũng cùng với các cầu thủ U22 Việt Nam đã xuất sắc mang về tấm HCV lịch sử làm nức lòng người hâm mộ. Ảnh: An An

Ông Toàn bảo, mặc dù rất nhiều người đến hỏi thăm, người ra, kẻ vào, nhưng ông chưa bao giờ thấy phiền hà. Bởi vì, tấm huy chương vàng SEA Games mang tính chất lịch sử, người Việt Nam phải chờ 60 năm mới lần đầu tiên có được: “Là người Việt, ai cũng hạnh phúc với chiến thắng này nên ai đến chơi, tôi cũng vui vẻ tiếp đón họ như người thân”, ông Toàn nói.

Trước khi chia tay với phóng viên, ông Toàn cho biết, nếu lần sau mọi người có đến, gia đình cũng đã chuyển đi chỗ khác vì đường Hà Huy Tập chuẩn bị  giải phóng mặt bằng để mở rộng đường.

 “Nhà cũng có thêm người, Dũng cũng vừa lấy vợ và có đứa con nhỏ nên chúng tôi chuyển sang chỗ khác ở rộng rãi hơn”, ông Toàn tiết lộ.

Đỗ Hùng Dũng sinh ra và lớn lên tại Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội). Năm 8 tuổi, Hùng Dũng đã bộc lộ năng khiếu bóng đá, tuy nhiên, bố anh không đồng ý cho anh theo nghiệp quần đùi áo số.

Cho tới năm 15 tuổi, Hùng Dũng mới được bố cho phép gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ của Hà Nội T&T. Hiện tại, Hùng Dũng là cầu thủ biên chế của CLB này. Tại SEA Games 30 vừa qua, Hùng Dũng cùng với các cầu thủ U22 Việt Nam đã xuất sắc mang về tấm HCV lịch sử làm nức lòng người hâm mộ.

 Việt Vũ

Ảnh: Đức Anh