Tùng Dương làm khán giả “say cạn men tình” trong đêm “Vì ta cần nhau”

Không lên đồng, chẳng ma mị, Tùng Dương của “Vì ta cần nhau” dịu êm và nồng nàn, thổn thức những tự sự và sở hữu một “chiếu riêng” đầy lộng lẫy trong một concert có hội ngộ đủ hai nữ Diva hàng đầu.

Khán giả chờ đợi một “Chiếc khăn Piêu” đầy ma quái và quyến rũ, nhưng Tùng Dương của concert “Trúc Bạch Private Concert 2016 – Vì ta cần nhau” lại mang đến một màu sắc Tùng Dương rất khác, một Tùng Dương vẫn rực lửa nhưng đầy nồng nàn.

Không khó để nhận ra sức hút của nam ca sĩ từng bị cho là “dị” nhất showbiz Việt này giữa ba giọng ca hàng đầu còn lại như Thanh Lam, Hồng Nhung hay Quang Dũng. Anh dẫn khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc nhiều dư vị. Từ những ca khúc ru con đầy nồng nàn, da diết, đến bài hát về mẹ xúc động đến trào dâng nước mắt… và dẫn khán giả - những khách hàng thân thiết của Trúc Bạch Beer bước vào thế giới yêu đầy gia vị ngọt ngào nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.

Tùng Dương làm khán giả “say cạn men tình” trong đêm “Vì ta cần nhau” - 1

Có lẽ, dấu ấn trở thành bố trong năm 2015 sẽ là một bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời của nam ca sĩ này. Sau “Nét ca trù ngày xuân” rất đúng với gu của mình, anh trở nên dịu dàng, bao dung và rất đỗi dịu êm trong lời ca đầy ấm áp và bình yên của “Ru con mùa đông”. Khi anh trút lòng vào câu hát “Bình yên, bình yên giấc nồng. Dịu êm, dịu êm đóa hồng”, dường như mọi cảm xúc bị tan chảy và khán giả lặng đi trước tâm tình ru con của một ông bố. Vì thế, khi anh hát về mẹ - về đấng sinh thành với tất cả sự biết ơn, anh đã làm cho khán giả một lần nữa phải sâu lắng và tĩnh lại với những cảm xúc trào dâng ra đôi mắt của anh. Anh đã rớm nước mắt – hẳn thế vì anh đã từng tâm sự, chỉ khi làm cha mẹ, mới thực sự hiểu lòng cha mẹ.

Tuy nhiên, những gì rất “riêng cõi” của Tùng Dương vẫn là “mảnh đất” khó ca sĩ nào có thể chạm tới. Không hát “Chiếc khăn Piêu”, anh chọn “Bài ca trên núi”. Sự tiết chế cảm xúc, bớt màu mè và “lên đồng”, Tùng Dương của “Vì ta cần nhau” gần gũi tới lạ thường.

Anh bảo, mọi người vẫn thường thấy Thanh Lam và Tùng Dương khi kết đôi sẽ cháy hết mình, thậm chí “nổi loạn” trên sân khấu, nhưng trong đêm nhạc, anh và Lam sẽ khác, sẽ dịu êm vô tận. Và “Mây” của Đỗ Bảo đã được cặp đôi này thổi một làn gió mới, tinh tế trong cảm xúc, trong cách nhấn nhá, nhả hơi và ngân nga đến nổi da gà. Những gì trong vắt nhất của ca khúc được cặp đôi này khéo léo thánh thót trong từng nốt nhạc. Họ cũng nồng nàn trong “Yêu” và ở những khúc cuối, họ lại được vùng vẫy trong những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như Liên khúc “Hồ trên núi” và “Huyền thoại hồ núi cốc”.

Tùng Dương làm khán giả “say cạn men tình” trong đêm “Vì ta cần nhau” - 2

Thanh Lam cũng thể hiện đẳng cấp hàng đầu khi chị mang đến cho khán giả những ca khúc đã đi cùng năm tháng với tên tuổi của chị như “Một thoáng Tây Hồ”, “Tình yêu bên dòng sông quan họ”, “Đố tình”. Và có lẽ, một trong những dấu ấn mà chị mang đến chương trình là này khi kết hợp với nhạc sĩ Quốc Trung trong ca khúc “Mây tre ru”. Dù không phải lần đầu họ diễn riêng với nhau, nhưng trong tiếng đàn độc tấu của Quốc Trung, Thanh Lam ngọt ngào và dịu dàng lạ kỳ.

Với một sự sắp xếp tinh tế với hai chương: Yêu và Vì ta cần nhau, những cảm xúc được nối mạch đầy tinh tế. Hồng Nhung và Quang Dũng mang đến những “món lạ” trong bữa tiệc âm nhạc của Trúc Bạch Beer concert. Có lẽ đây là lần hiếm hoi Quang Dũng đứng chung sân khấu với những giọng ca tưởng chừng “khác màu” như Tùng Dương và Thanh Lam. Nhưng sự nồng nàn của anh trong những ca khúc “Còn ta với nồng nàn”, “Xin còn gọi tên nhau”, “Dư âm” là một hương sắc đặc biệt tô điểm cho bữa tiệc đầu xuân.

Diva Hồng Nhung đầy lí lắc, nhí nhảnh trong “Tháng tư về”, “Phố à, phố ơi” và vẫn không thể thiếu những ca khúc nhạc Trịnh trong dòng chảy âm nhạc của ca sĩ Bống.

Tùng Dương làm khán giả “say cạn men tình” trong đêm “Vì ta cần nhau” - 3

Và thật thiếu xót nếu không kể đến những bản song ca được coi là bất hủ của Quang Dũng và Hồng Nhung trong đêm nhạc “Vì ta cần nhau”. Những ca khúc được hát lại, trong những bản phối mới khiến giới mộ điệu không ngớt tiếng vỗ tay tán thưởng. Từ “Tình nhớ” cho đến “Vì ta cần nhau” và “Như một lời chia tay”, họ đã khiến cho người nghe được thăng hoa cảm xúc.

“Trúc Bạch Beer Private Concert – Vì ta cần nhau” đã vượt xa kỳ vọng là một đêm nhạc tri ân khách hàng thân thiết của nhãn hàng bia Trúc Bạch – Công ty cổ phần Bia Hà Nội. Đó thật sự là một concert đỉnh cao mà ở đó, những giọng ca hàng đầu của âm nhạc Việt Nam đã tạo nên những cảm xúc không thể quên trong lòng khán giả.

P.V