Phan Đình Tùng trở lại với nhạc xưa

(Dân trí) - Nam ca sĩ vừa tiếp tục ra mắt album Riêng một góc trời, nằm trong chuỗi album Tình khúc vượt thời gian của mình.

Với Phan Đình Tùng, việc cho ra mắt những sản phẩm thuộc dòng nhạc xưa chính là nối tiếp niềm ngưỡng vọng và trân quý những dòng nhạc làm nên một thời vàng son của tuổi trẻ bao thế hệ.

Xuyên suốt album là những giai điệu nồng nàn cùng những ca từ gợi nhớ về tình yêu, về niềm khát khao được sống, được yêu thương... Với những bản tình ca của những nhạc sĩ nổi tiếng như: Phạm Đình Chương, Lam Phương, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An...

Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng chia sẻ, với anh hát nhạc xưa không chỉ để hồi tưởng, hay nhớ về một thời ký ức xa xôi mà anh còn mong muốn thể hiện hết được sự tinh tế trong ca từ của nhạc xưa. Vì có lẽ, ca từ chính là linh hồn của nhạc xưa, giúp những bản tình ca bất hủ ấy sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Album với 11 ca khúc: Nửa hồn thương đau, Một mình, Bản tình ca cho em, Đời đá vàng, Thương nhau ngày mưa, Giọt nước mắt ngà, Riêng một góc trời

Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng cũng mạnh dạn hát vài ca khúc theo phong cách acoustic để giúp người nghe hoàn toàn đắm chìm trong giọng hát của anh, không màu mè, đơn giản là cái tình và sự tinh tế của người nghệ sỹ khi được sống trong âm nhạc.

Hình ảnh trong album, Phan Đình Tùng với những bộ vest lịch lãm, 

Hình ảnh trong album, Phan Đình Tùng với những bộ vest lịch lãm, 

Hình ảnh trong album, Phan Đình Tùng với những bộ vest lịch lãm, 

Hình ảnh trong album, Phan Đình Tùng với những bộ vest lịch lãm, mang đến một hình ảnh một người đàn ông từng trải, trầm buồn và nam tính trong mọi góc nhìn.

 Băng Châu

Ảnh: Vic Nguyễn