Hoa Hậu Phu Nhân Mỹ Vân về Việt Nam đón Tết

Sáng ngày 5/2 Hoa Hậu Phu Nhân Người Việt 2013 tại Canada xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Người đẹp bất ngờ hạnh phúc nhận được những bó hoa tươi thắm của người thân lẫn người hâm mộ chị.

Bất ngờ hơn là sự chuẩn bị chu đáo của mọi người dành cho cô, có cả băng rôn chào đón nồng nhiệt khiến Mỹ Vân vô cùng cảm động.

Hoa Hậu Phu Nhân Mỹ Vân về Việt Nam đón Tết

Khi vừa đặt chân xuống sân bay, Hoa Hậu Mỹ Vân đã  nhận được ngay sự chào đón nồng nhiệt. “Tôi quá bất ngờ và vô cùng xúc động khi thấy được những tình cảm của mọi người dành cho tôi”, Mỹ Vân chia sẻ.

Hoa Hậu Phu Nhân Mỹ Vân về Việt Nam đón Tết

Người đẹp cho biết, cô có cảm giác như được trở về chính ngôi nhà của mình, và đến giờ phút này tôi hiểu được rằng, chỉ có nơi đây mới cho cô có được sự bình an trong tâm hồn.

Hoa Hậu Phu Nhân Mỹ Vân về Việt Nam đón Tết

Lần về nước này, Mỹ Vân có bốn tuần ở lại Việt Nam để thăm gia đình và làm công tác thiện nguyện. Với danh hiệu đã đạt được trong cuộc thi Hoa hậu phu nhân Người Việt 2013 tại Canada, Mỹ Vân cho biết: “đây là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất tôi tặng cho những người thân yêu & bạn bè của mình, vì tôi đã không phụ lòng mong đợi của mọi người. Đó là niềm vui mà tôi muốn chia sẻ”.
 
Với chị gái và các cháu
Với chị gái và các cháu

Không chỉ lần về nước này, Mỹ Vân sẽ cố gắng thu xếp công việc và thời gian sao cho phù hợp để có được nhiều cơ hội trở về “Ngôi nhà của mình” vào thời gian tới.

Với bác sĩ Nguyễn Quang Bình
Với bác sĩ Nguyễn Quang Bình

Ông xã hoa hậu thời điểm này đang ở Việt Nam nên chuyến về nước đón tết và làm thiên nguyện lần này Mỹ Vân về cùng một thành viên trong công ty Vietstar Entertainment, đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu, đó là bác sĩ Nguyễn Quang Bình.

Tạo dáng ở sân bay
Tạo dáng ở sân bay

Nhìn dòng người tấp nập trên đường những ngày cuối năm, nhìn những nụ hoa mai, hoa đào e ấp chờ xuân sang, Mỹ Vân không khỏi xúc động khi cảm nhận được sự sum vầy nơi quê nhà. Cô cho biết: “Điều tôi thích nhất ở tết Việt Nam là được thức đêm nấu những nồi bánh chưng, được dạo quanh chợ hoa, nhìn người qua lại đông vui náo nhiệt được tận hưởng “mùi” của tết lan tỏa khắp mọi nẻo đường trong Thành Phố”.