1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Y án cho hai băng nhóm chém nhau trước cổng Bệnh viện Vĩnh Long

(Dân trí) - Mâu thuẫn từ việc trả tiền game, hai băng nhóm giang hồ rủ nhau ra trước cổng bệnh viện… “so tài cao thấp”.

Ngày 10/4, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ hỗn chiến trước cổng bệnh viện tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, HĐXX giữ nguyên mức án của các bị cáo: Nguyễn Hữu Thanh Xuân (SN 1983) 7 năm 6 tháng tù, Trương Thành Long (SN 1997) 8 năm tù, Nguyễn Thanh Tú (SN 1986) 7 năm tù, Nguyễn Huỳnh Minh Trường (SN 1983) 7 năm tù và Nguyễn Huỳnh Minh Trí (SN 1983) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “giết người”.

Y án cho hai băng nhóm chém nhau trước cổng Bệnh viện Vĩnh Long

Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Văn Lành (SN 1979) bị phạt 4 năm tù, Lê Văn Phong (SN 1984) 3 năm tù và Mai Hoàng Khởi (SN 1974) 2 năm tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo bản án sơ thẩm, Lành chơi game tại quán của chị Nguyễn Thị Ngọc Thu nằm trên đường Võ Thị Sáu, phường 1, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Lành thua hết 35 triệu đồng. Chính vì thế, Lành cùng đàn em thường xuyên đến quán của chị Thu quậy phá và yêu cầu chị này trả lại cho mình 20 triệu đồng.

Vì muốn yên chuyện, chị Thu nhờ chồng cũ là anh Nguyễn Út Thắng đến tìm gặp Lành để nói chuyện và hòa giải. Biết Lành là một tay anh chị khó chịu, nên Thắng nhờ tới Nguyễn Hữu Thanh Xuân - một trùm giang hồ đứng ra giải quyết dùm.

Trưa 14/11/2013, các bên ngồi lại nói chuyện với nhau. Chị Thu năn nỉ mong Lành bớt cho mình 5 triệu đồng nhưng Lành không đồng ý. Thương lượng bất thành, tất cả đều bỏ về.

Trong thời gian này, nhóm của Lành thường xuyên đem theo mã tấu để chuẩn bị đánh nhau với nhóm của Xuân nhưng bị lực lượng Công an phường 4, TP. Vĩnh Long phát hiện, thu giữ. Cho rằng nhóm của Xuân đứng sau vụ việc, nhóm của Lành thường xuyên gọi điện thách đố đánh nhau.

Hai nhóm hẹn nhau để nói chuyện thêm lần nữa về số tiền của chị Thu. Khi gặp mặt, biết nhóm của Xuân mạnh hơn nên Lành quyết định hạ giá bớt 5 triệu đồng. Thế nhưng, trong quá trình thương lượng do “lời qua tiếng lại” nên thỏa thuận giữa hai bên tiếp tục đổ vỡ.

Hai bên hẹn gặp nhau trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Giáp mặt, cả hai nhóm lao vào hỗn chiến. Nhóm của Xuân đã đánh bất tỉnh và chém liên tiếp lên nhóm của Lành.

Thấy cảnh hỗn chiến đẫm máu, người dân liền tri hô “công an tới” thì băng nhóm của Xuân rút lui khỏi hiện trường.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành bắt giữa toàn bộ người của hai băng nhóm này.

Quế Sơn