1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xuyên đêm tìm tung tích nạn nhân vụ ném xác phi tang

(Dân trí) - Ngoài lực lượng công an Hà Nội, công an các tỉnh lân cận dọc sông Hồng, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng đã thuê người tìm kiếm thi thể chị. Một số thông tin về việc phát hiện thi thể nạn nhân sau đó được xác minh là hoang báo.

Hoang báo

Chiều 23/10, người nhà chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân xấu số bị vứt xác xuống sông, đã có mặt tại Phòng CSHS - CATP Hà Nội. Trong số những thông tin gia đình nạn nhân cung cấp có tin báo phát hiện một thi thể nữ trôi dạt ở địa bàn Cổ Lễ (tỉnh Nam Định). Tuy nhiên, Công an tỉnh Nam Định đã phản hồi, bác bỏ thông tin trên.

Sáng cùng ngày 23/10, gia đình nạn nhân nhận được thông tin tìm thấy xác chị Huyền tại khu vực bến đò Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội). Tuy nhiên, thông tin này sau đó được khẳng định là hoang báo.

Ngày 24/10, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, cho biết, Phòng CSHS đã cử 15 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy, gia đình nạn nhân và lực lượng tại các địa phương tiếp tục công tác tìm kiếm xác nạn nhân trên diện rộng.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy rà soát, truy tìm tung tích nạn nhân Huyền.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy rà soát, truy tìm tung tích nạn nhân Huyền.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, lực lượng tìm kiếm đã rà soát dọc theo dòng chảy của sông Hồng, đoạn từ đỉnh cầu Thanh Trì (địa phận phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) dọc theo lưu vực sông Hồng chảy qua các tỉnh, thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Lực lượng chức năng cũng đã phát thông báo tìm kiếm tung tích chị Huyền tới người dân trên tuyến dọc sông Hồng. Cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng, xác nạn nhân bị mắc kẹt dưới đáy sông nên cho đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy. Do đó, có thể trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ huy động cả thợ lặn để tìm kiếm.

Đại tá Dương Văn Giáp phân tích, đoạn sông Hồng nơi đối tượng ném xác chị Huyền xuống có độ cao hơn 20m cách mặt cầu. Khu vực này có nhiều tàu hút cát nên đáy sông khá sâu tạo ra nhiều “hàm ếch” và vũng xoáy gây khó khăn trong công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Xuyên đêm tìm kiếm

Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68 - CATP Hà Nội), cho biết, ngay khi nhận tin báo đề nghị phối hợp tìm kiếm thi thể nạn nhân Huyền từ Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát đường thủy đã huy động, cắt cử những cán bộ nhiều kinh nghiệm tham gia tìm kiếm.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy rà soát, truy tìm tung tích nạn nhân Huyền.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng phòng PC68, trực tiếp chỉ đạo, tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân.

“Các tổ công tác do chỉ huy các tổ tuần tra kiểm soát của Phòng PC68 thay nhau tìm kiếm 24/24h, dọc suốt từ hạ lưu cầu Thanh Trì tới địa bàn tỉnh Hà Nam, ước tính hơn 100km. Ngoài việc rà soát toàn tuyến này, các tổ công tác tập trung tìm ở những điểm trọng tâm, có dòng nước xoáy, nghi ngờ xác có thể dạt vào.” - Thượng tá Cương nói.

Trực tiếp Thượng tá Cương cũng lên thuyền, tham gia tìm kiếm cùng các tổ công tác. 12h trưa 24/10, ngồi nhai tạm cái bánh mỳ khô khốc cùng các dân chài đánh cá trên sông Hồng lấy sức cho lượt tìm kiếm buổi chiều, Thượng tá Cương day dứt: “Chúng tôi đã thông báo tới những người dân chài và những phương tiện qua lại dọc tuyến sông này. Việc tìm kiếm cũng nhờ nhiều vào người dân chứ riêng lực lượng Cảnh sát đường thủy không thể rà soát toàn bộ tuyến trong cùng 1 khoảng thời gian được. Cả xã hộ đang chờ, chưa tìm thấy thi thể nạn nhân, lương tâm chúng tôi không yên!”

Thượng tá Cương nhận định, bình thường, nếu là mùa hè, thi thể nạn nhân sẽ nổi lên trong vòng 3 ngày. Với thời tiết hiện nay, nước sông khá lạnh nên có thể 1 tuần sau khi bị ném xuống sông, xác nạn nhân mới nổi lên.

Anh Nguyễn Văn Vân (52 tuổi, dân chài ở khu vực sông Hồng thuộc xã Vạn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) sinh ra và lớn lên trên chiếc thuyền chài. Bao nhiêu năm lăn lộn với sông nước, anh và những người bạn chài đã nhiều lần vớt được thi thể người chết nổi trên sông.

Anh Nguyễn Văn Vân.

Anh Nguyễn Văn Vân.

“Kể cả người nhà các nạn nhân nhờ tìm kiếm, mỗi năm trung bình tôi vớt được 6-7 thi thể.” - anh Vân nói.

Với kinh nghiệm sông nước của mình, anh Vân cho hay, thi thể người chết bị ném xuống sông sẽ lâu nổi lên hơn so với thi thể người tự tử, đặc biệt khi nước sông lạnh như mấy ngày nay.

“Thi thể người chết khi rơi xuống sông sẽ bị cát vùi, vài ngày sau trương lên mới nổi được. Trong số những người được tôi vớt lên, có người chìm tới 11 ngày mới nổi, thậm chí 21 ngày. Đặc biệt, 3 năm trước, một gia đình có nhờ tôi tìm kiếm thi thể bà cụ 92 tuổi nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử. Đúng 1 tháng sau ngày bà cụ nhảy cầu, tôi mới tìm thấy thi thể cụ ở gần cầu Yên Lệnh (Hưng Yên).” - anh Vân cho hay.

Hiện lực lượng chức năng cùng người nhà nạn nhân đang rốt ráo tìm kiếm tung tích thi thể chị Huyền. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật.

Tiến Nguyên