1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

"Vướng" vào cuộc tình tay ba, trở thành kẻ giết người

(Dân trí) - Có quan hệ tình cảm với anh Cường, nhưng khi gặp được anh Bảo, chị Gấm lại tiếp tục trao tình cảm cho anh này. Chuyện tình tay ba kết thúc đầy bi kịch với cái chết của Cường, còn Bảo và Gấm đối diện với cuộc sống đầy hối lỗi trong lao tù.

Ngày 20/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Thế Bảo (29 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 9 năm tù giam về tội “Giết người”, Trần Thị Hồng Gấm (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, Gấm có quan hệ tình cảm với anh Lê Chí Cường từ 2 năm trước. Đến khoảng tháng 5/2012, Gấm gặp anh Bảo và trao tình cảm cho anh này.

Sau thời gian quen nhau, phát hiện mình đang nằm trong mối tình tay ba, Bảo yêu cầu Gấm phải chấm dấm tình cảm với anh Cường nếu không thì đường ai nấy đi.

Bị cáo Đặng Thế Bảo
Bị cáo Đặng Thế Bảo

Ngày 23/7/2012, Gấm gọi điện nói lời chia tay với Cường. Ngay lập tức Cường chạy đến nhà nói với mẹ Gấm rằng Gấm đã nói lời chia tay. Vì không gặp được Gấm nên Cường ra về.

Cùng lúc này, Bảo đến chỗ Gấm ở phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân chơi và ngồi uống rượu với cha dượng của bạn gái. Khoảng 7h tối, Bảo dắt xe ra chở Gấm đi ăn tối thì phát hiện anh Cường cùng 3 thanh niên khác đang đứng đầu hẻm. Bảo quay xe, chạy bộ vào trong hẻm chừng 100m thì vấp ngã.

Cường và một thanh niên khác đuổi theo kịp, dùng tay, chân đánh Bảo. Bảo chống cự, rồi rút con dao xếp từ trong túi quần đâm nhiều nhát vào người tình địch.

Bảo cầm dao bỏ chạy về nhà lấy quần áo rồi cùng Gấm đi xe gắn máy trốn về Trà Vinh thuê phòng trọ ngủ. Anh Cường thì tử vong vì vết thương quá nặng.

Hai ngày sau, Bảo và Gấm ra đầu thú tại công an quận Bình Tân và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên.

Công Quang – Quốc Anh