Nghệ An:

Vừa ra tù lại phạm tội buôn bán ma túy

(Dân trí) - Phạm tội “tham ô tài sản”, Lữ Đình Thìn bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Vừa được đặc xá vào ngày 1/9/2009, Thìn về nhà đi làm gỗ. Lòng tham nổi lên, Thìn mang tiền làm gỗ đi buôn ma túy và nhận tiếp án 16 năm tù giam.

Vừa ra tù lại phạm tội buôn bán ma túy - 1

Lữ Đình Thìn tại phiên tòa

Sáng nay 17/10, Tòa án nhân nhân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lữ Đình Thìn (SN 1975, trú bản Na Quèn, Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An)  về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 30/10/2007, Lữ Đình Thìn bị Tòa án nhân dân huyện Quế Phong (Nghệ An) tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “tham ô tài sản”. Do cải tạo tốt, ngày 1/9/2009, Lữ Đình Thi được đặc xá, ra tù trước thời hạn khi mới thi hành án được 2 năm.

Ra tù, Thìn tu chí làm ăn. Ngày ngày, vợ đi dạy, Thìn theo phường đi làm gỗ. Thu nhập từ nghề giáo của vợ và tiền công làm gỗ của Thìn đưa cuộc sống của gia đình 4 người dần ổn định. Vợ Thìn mãn nguyện lắm, từ giờ chị có thể ngẩng cao đầu mà bước, 2 đứa con của chị cũng không còn phải mang tiếng có bố đi tù.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Do công việc làm gỗ nặng nhọc quá, Thìn lại âm thầm tính chuyện "làm ăn lớn". Bặt đi mấy tháng Thìn không mang tiền công về cho vợ; hỏi thì y chỉ ậm ừ bảo là chuẩn bị làm ăn; đêm ngày 3/7/2011, khi vợ con đang say giấc thì Thìn trở dậy rón rén mở cửa bước ra ngoài, thuê một chiếc xe lai chạy từ Na Quèn xuống khu rừng thuộc xã Châu Thôn (Quế Phong) tìm mối mua “hàng”.

Sau khi ngã giá 16 triệu đồng 10 chỉ heroin, Thìn đề nghị cho nợ 1 triệu đồng vì số tiền mang theo không đủ, hẹn khi nào bán xong sẽ quay lại thanh toán đủ. Mua được hàng, Thìn mang về nhà cất giấu.

Đến sáng ngày 5/7/2011, hai vợ chồng Thìn bắt ô tô về Vinh thăm đứa con gửi ở nhà bà ngoại. Xe vừa xuống Vinh, Thìn bảo vợ về nhà ngoại trước, một mình bắt xe lai tới đường Hải Thượng Lãn Ông rồi điện thoại cho một người đàn ông tên Việt để bán số ma túy trên với giá thỏa thuận từ trước là 32 triệu đồng. Chưa kịp bán thì Thìn bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Kết quả giám định Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy chất bột màu trắng thu được từ Lữ Đình Thìn là heroin có trọng lượng 37,53g.

Vừa ra tù lại phạm tội buôn bán ma túy - 2

"Em cố gắng nuôi con"

Tại phiên tòa xét xử, Lữ Đình Thìn đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Vợ Thìn xin nghỉ dạy tới tham dự phiên tòa xử chồng, mang theo cả đứa con gái 6 tuổi. Thỉnh thoảng, Thìn lại ngoài về phía sau để nhìn cô con gái rồi cúi đầu trả lời những câu hỏi của vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Thời gian nghị án hiếm hoi, vợ con Thìn lại gần chỗ chồng. Vợ Thìn khóc rưng rức, đứa con gái chỉ ôm lấy bàn tay thô ráp của cha mà nắn nắn mấy ngón tay. Nhìn vợ rồi nhìn con, Thìn chỉ nói được đúng một câu: “Em cố gắng nuôi con” rồi cũng khóc theo.

Với hành vi phạm tội của mình, Lữ Đình Thìn bị tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 16 năm tù. Nghe tòa tuyên án, người vợ như đổ sụp xuống...

Hoàng Lam