1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Vụ một phụ nữ chém chết 3 người: Nỗi đau của người mẹ trẻ

(Dân trí) - Bỗng chốc mất đi 2 người con và mẹ chồng, chị Thơm trở nên thất thần đến điên dại. Từ lúc vụ việc xảy ra, chị ngất lên ngất xuống, chẳng ăn uống được gì.

Hai ngày trôi qua sau vụ thảm án kinh hoàng khiến 3 bà cháu trong một gia đình tử vong, khắp nơi trong xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, đều bao trùm một không khí tang thương. Ai nấy cũng đều bàng hoàng trước cái chết quá thảm khốc của những nạn nhân trong một gia đình.

Bà Phạm Thị Chè, bác dâu của chị Thơm đau đớn chia sẻ.
Bà Phạm Thị Chè, bác dâu của chị Thơm đau đớn chia sẻ.

Điều khiến mọi người không ngờ tới hung thủ chính một người phụ nữ hàng xóm và cũng là người có quan hệ họ hàng với gia đình nạn nhân. Những nhát dao oan nghiệt của hung thủ đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong ngay tại chỗ.

Chị Nguyễn Thị Thơm (mẹ của 2 cháu Đ. và M.), gương mặt thất thần đến điên dại, nằm trong phòng nhỏ, mắt chị nhìn chằm chằm về phía di ảnh 2 đứa con trai mình. Vừa mới đây thôi, chị còn bồng, còn bế, còn cưng nựng hai đứa, thế mà giờ đã xa cách ở hai thế giới khác nhau.

Chị Thơm thất thần như người mất hồn vì bỗng chốc mất đi 2 con và người mẹ chồng.
Chị Thơm thất thần như người mất hồn vì bỗng chốc mất đi 2 con và người mẹ chồng.

Chứng kiến cảnh chị Thơm gào khóc không ai có thể kìm nén được lòng mình: “Con ơi! Sao con lại nỡ bỏ bố, bỏ mẹ mà đi. Mẹ ơi! Sao chúng con chưa kịp báo hiếu mẹ đã đi rồi! Đau lắm! Trời ơi!”. Chị gào khóc, cố níu kéo nhưng sao nó xa quá… rồi chị ngất lịm đi.

Bà Phạm Thị Chè (55 tuổi), bác dâu của chị Thơm than khóc: “Hôm trước tôi mới đến nhà, thấy hai đứa cháu con chơi đùa vui vẻ với nhau. Hai đứa nó ngoan lắm. Chúng có làm gì nên tội đâu mà người ta nỡ lòng nào làm như vậy”.

Từ lúc vụ việc xảy ra, chị Thơm như người mất hồn, ngất lên ngất xuống, chị chẳng ăn uống được gì. Theo một số người dân trong xóm, gia đình vợ chồng anh chị Thơm Kiên lâu nay sống với nhau rất hạnh phúc, chung sống với nhau đầm ấm không gây thù oán gì với ai cả. Chị Thơm là người con hiền lành, nết na, ngày ngày đi chợ buôn bán hoa quả ở gần nhà, anh Kiên trước kia làm nghề lái ô tô, cách đây 3 năm thì bắt đầu mở quán Karaoke tại nhà, gia đình làm ăn khá yên ổn...

Gia đình đối tượng Mai Thị Vóc và chị Thơm là hàng xóm sát vách nhau. Hơn nữa bà Đỗ Thị Ng. chính là bà thím của Vóc. Nhiều người dân và người thân cho rằng có thể Vóc bị chứng trầm cảm, từ ngày mẹ chồng mất, Vóc thường có những biểu hiện thất thường, hay cáu gắt, ốm đau triền miên...

Lúc trước, Vóc vẫn đi chợ bán kén, nhộng nhưng sau Tết nguyên đán thì không có hàng bán nên ở nhà trông mẹ và con. Chồng đối tượng Vóc thì đi làm thầu xây dựng ở mãi tận Lào Cai nên ít khi về nhà.

Nói về đối tượng Mai Thị Vóc, bà Đỗ Thị Hạnh (64 tuổi), bác ruột của Vóc cho biết: “Từ nhỏ nó là đứa con ngoan ngoãn, khi lấy chồng thì rất chu đáo, đảm đang không thấy có biểu hiện gì. Nay xảy ra vụ việc thế này, chúng tôi rất đau lòng và chẳng ai ngờ được”.

Ngôi nhà nhỏ bao trùm không khí tang thương.
Ngôi nhà nhỏ bao trùm không khí tang thương.

Cũng theo người thân trong gia đình Vóc, trước ngày xảy ra vụ án đau lòng trên, Vóc có dấu hiệu bị cảm, rất sợ nước và sợ ánh sáng nên chỉ nằm ở phòng trông con.

Đối tượng Mai Thị Vóc đã được cơ quan Công an đưa về Trại tạm giam Bát Di, ở xã Đại An, huyện Vụ Bản để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Văn