1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ du khách bị cướp dây chuyền, đánh trọng thương: Khu vui chơi tăng cường “phòng thủ”

(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ được tăng cường đón khách từ cổng, hệ thống loa liên tục thông báo cảnh giác kẻ xấu lợi dụng đám đông để trộm cướp, công an gấp rút vào cuộc truy bắt nghi phạm cướp tài sản…là những gì PV Dân trí ghi nhận được vào sáng 1/5.

Tăng cường “phòng thủ”

Bảo vệ túc trực ngay trước khu vực bán vé KDL Đầm Sen
Bảo vệ túc trực ngay trước khu vực bán vé KDL Đầm Sen

Sáng 1/5, tại Khu du lịch (KDL) Đầm Sen (quận 11) vẫn có hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về vui chơi trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Sau vụ anh Lê Văn Thời (31 tuổi, ngụ Bình Dương) bị một nhóm đối tượng giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24K và đánh trọng thương khi anh cố truy đuổi, lấy lại tài sản vào sáng 30/4, Ban giám đốc KDL Đầm Sen chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, giám sát đảm bảo an toàn cho khách đến vui chơi tại đây.

Ông Lê Trí Sỹ (Bảo vệ KDL Đầm Sen) cho biết, sáng nay, lực lượng bảo vệ được tăng cường ở tất cả các vị trí. Đặc biệt là khu vực mua vé, nơi các đối tượng thường lợi dụng sự đông đúc để trộm cắp. Ngoài ra, một nhóm bảo vệ dân phố cũng được công an địa phương bố trí ở khu vực ngoài cổng của công viên Đầm Sen nhằm tránh tình trạng khi du khách vừa bước xuống xe buýt, taxi bị cướp.

Cũng theo ông Sỹ, sau khi xảy ra tình trạng cướp giật, lực lượng bảo vệ thường xuyên nhắc nhở những du khách có mang theo trang sức, tiền bạc nên cẩn trọng, nếu lực lượng bảo vệ phát hiện những du khách nào đeo dây chuyền một cách hớ hênh, có thể “làm mồi” cho kẻ gian thì sẽ nhắc nhở ngay để nâng cao cảnh giác. Ngoài ra, hệ thống loa phát thanh cũng thường xuyên thông báo, nhắc nhở khách tham quan nên cẩn thận tư trang, tiền bạc mang theo trong người.

Bảo vệ dân phố được tăng cường ngay từ vòng ngoài
Bảo vệ dân phố được tăng cường ngay từ vòng ngoài

Vụ cướp táo tợn ngay trong KDL Đầm Sen cũng là hồi chuông cảnh báo cho tất cả các điểm vui chơi, nơi tập trung đông người ở TPHCM. Trong sáng 1/5, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1), cũng có hàng vạn người đổ về. “Do lượng du khách tăng đột biến vào ngày lễ nên chúng tôi phải căng mình giám sát, nhắc nhở họ giữ gìn tài sản cá nhân” - một bảo vệ chia sẻ.

Ghi nhận vào lúc 8h sáng 1/5, tại cổng bán vé vào Thảo Cầm Viên bên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hàng ngàn người dân xếp hàng chờ mua vé, cảnh tượng xô đẩy chen lấn hết sức hỗn loạn. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng xấu trà trộn vào móc túi.

Loa phát thanh liên tục thông báo, nhắc nhở du khách cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình
Loa phát thanh liên tục thông báo, nhắc nhở du khách cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình

Một nữ du khách vẫn chủ quan khi đeo dây chuyền vàng quá hớ hênh
Một nữ du khách vẫn chủ quan khi đeo dây chuyền vàng quá hớ hênh

Dù các vụ cướp táo tợn liên tiếp xảy ra nhưng thực tế, vẫn còn khá nhiều người mang trang sức, dây chuyền vàng “làm mồi” cho bọn tội phạm. “Việc mang trang sức cốt để làm đẹp thêm cho mình nhưng qua những vụ cướp vừa rồi, tôi không dám đeo nữa vì sợ mang họa vào thân. Cẩn thận khi đi đến những chỗ không an toàn vẫn hơn” - Chị Nguyễn Thị Phượng (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Bất an chốn đông người

Một nữ du khách vẫn chủ quan khi đeo dây chuyền vàng quá hớ hênh
Anh Thời bị giật sợi dây chuyền trị giá 5 chỉ vàng 24k và bị bọn cướp hành hung khi cố truy đuổi

Trưa 1/5, công an quận 11 đã tiếp nhận hồ sơ vụ anh Lê Văn Thời bị cướp dây chuyền vàng ở Đầm Sen.

Một đoạn dây chuyền vàng được anh Thời giằng lại từ tay tên cướp
Một đoạn dây chuyền vàng được anh Thời giằng lại từ tay tên cướp

Cũng trong ngày 30/4, công an quận 11 đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thị Thu (54 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. “Nữ quái” này được xác định là nghi can ra tay giật sợi dây chuyên của một du khách (quê Kiên Giang) tại khu vực xếp hàng chờ mua vé vào Đầm Sen.

Sau khi trà trộn vào nhóm du khách chờ mua vé, Đinh Thị Thu đã rướn người giật phăng sợi dây chuyền của chị Lý Thị Tuyết V. Khi chồng nạn nhân phát hiện truy hô, Thu bỏ chạy và bị lực lương bảo vệ tóm gọn giao công an. Thời điểm bị bắt, Thu từng có 12 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. 

Nữ quái Đinh Thị Thu bị bắt tại cơ quan công an quận 11
"Nữ quái" Đinh Thị Thu bị bắt tại cơ quan công an quận 11

Hiện công an quận 11 cũng mở rộng điều tra xem “nữ quái” Đinh Thị Thu có liên quan gì đến các đối tượng gây ra vụ cướp dây chuyền và hành hung anh Thời hay không.

Những vụ trộm cướp lợi dụng nơi đông người vẫn thường xảy ra trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đêm Noel năm 2013 hàng chục đối tượng thuộc các băng nhóm đã đổ về trung tâm thành phố để hành nghề “2 ngón”. Khoảng 23h đêm 24/12, ngay trước Nhà Thờ Đức Bà, 4 đối tượng gồm: Trịnh Thị Loan (29 tuổi), Lê Tấn Tài (25 tuổi, cùng quê An Giang), Nguyễn Văn Tí (54 tuổi, quê Lâm Đồng) và Phan Kim Hương (23 tuổi, quê Đồng Tháp) đang bàn bạc chuẩn bị gây án thì bị các trinh sát Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM bắt giữ. Trong đó, Loan và Tài cùng một băng, còn Tí và Hương là một băng khác.

Một băng móc túi lộng hàng đêm Noel bị lực lượng công an triệt phá
Một băng móc túi lộng hàng đêm Noel bị lực lượng công an triệt phá

Trước đó, khoảng 20h cùng ngày, khi Trần Mỹ Phượng (36 tuổi, ngụ phường 6, quận 4) cùng chồng là Nguyễn Văn Tấn (39 tuổi), chị gái Trần Thị Gái (45 tuổi) và 7 đối tượng nữa (trong đó có 2 em bé 10 tuổi) cũng là người thân trong gia đình vừa bước xuống taxi trước tòa nhà Vincom nằm trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 chuẩn bị "hành nghề hai ngón" thì lập tức bị các trinh sát Đội 4 đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, Phượng thừa nhận mình cùng những người trong gia đình đến khu vực quanh Nhà Thờ Đức Bà để dàn cảnh móc túi. Trong đó Phượng là người ra tay móc túi, còn hai em bé thì chuyên làm nhiệm vụ giữ tài sản khi Phượng trộm được. Hai em này được huấn luyện rất chuyên nghiệp, nếu lỡ bị phát hiện thì chúng nói vừa nhặt được và trả lại tài sản cho nạn nhân một cách rất lễ phép. Chính vì vậy mà rất nhiều lần băng nhóm của Phượng thoát được khi gây án, còn hai em bé chẳng những không bị hề hấn gì mà còn được nạn nhân cảm ơn và cho tiền.

Những chỗ đông người luôn là miếng mồi ngon của bọn trộm cướp
Những chỗ đông người luôn là "miếng mồi ngon" của bọn trộm cướp

Theo khuyến cáo của Phòng PC45, ngoài việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, tốt nhất khi đến những nơi đông người, người dân nên hết sức cảnh giác, không nên mang tài sản quý giá, đeo dây chuyền hớ hênh tạo “cơ hội” cho các đối tượng trộm cướp.

Trung Kiên - Đình Thảo