Vụ án nghĩa trang Cầu Khổ (kỳ 1): Bí ẩn xác chết trong tư thế treo cổ

Minh Tuyến

(Dân trí) - Khi trời còn chưa sáng rõ, ông Vinh, quản trang nghĩa trang Cầu Khổ, như thường lệ đi một lượt kiểm tra. Đi được mấy chục mét, ông Vinh chết đứng khi phát hiện xác một người chết trong tư thế treo cổ.

Đã 14 năm trôi qua, nhưng những người dân xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, Thái Bình cũ (nay là xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên), vẫn còn cảm thấy bàng hoàng và kinh hãi mỗi khi nhắc lại vụ án mạng xảy ra vào tháng 6/2011, ở nghĩa trang Cầu Khổ.

Xác chết bí ẩn ngoài nghĩa trang

Rạng sáng ngày 4/6/2011, khi trời vẫn u ám, chưa sáng hẳn, ông Lê Viết Vinh, quản trang nghĩa trang Cầu Khổ ở xã Vũ Vinh cũ, đi một lượt kiểm tra quanh nghĩa trang.

Từ đường lớn khi đi vào nghĩa trang được mấy chục mét, ông Vinh chết đứng khi nhìn thấy một xác chết trong tư thế treo cổ bên bức tường bao của những ngôi mộ.

Vụ án nghĩa trang Cầu Khổ (kỳ 1): Bí ẩn xác chết trong tư thế treo cổ - 1

Nghĩa trang Cầu Khổ, hiện trường nơi xảy ra vụ án vào năm 2011 (Ảnh: Công an Thái Bình cũ).

Sự việc nhanh chóng được báo lên Công an tỉnh Thái Bình cũ. Qua khám nghiệm hiện trường và điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, tuổi từ 25 đến 30.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cổ nạn nhân bị thít bằng sợi dây điện thoại, một đầu dây quấn vào trụ đài sen trên góc phần mộ; trong túi quần nạn nhân chỉ vỏn vẹn một tờ 500 đồng, không có giấy tờ tùy thân. Khu vực hiện trường không có dấu vết của cuộc ẩu đả, chống cự.

Những tình tiết bí ẩn về xác chết treo cổ trong nghĩa trang trở thành đề tài bàn tán xôn xao của người dân trong khu vực thời điểm này. Họ phẫn nộ trước sự dã man của hung thủ và cũng lo lắng bởi hung thủ chưa bị bắt giữ. Có người còn đoán già đoán non rằng công an khéo cũng bó tay vì manh mối vụ án không có nhiều.

Bằng nghiệp vụ, điều tra sắc bén, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nạn nhân là anh T.T.L. (SN 1987), trú tại thôn Thắng Cựu, xã Phú Xuân, TP Thái Bình cũ, làm nghề lái xe ôm.

Khi các trinh sát xuất hiện tại nhà nạn nhân, người nhà nạn nhân vẫn đang tìm kiếm, gọi điện cho anh L. vì mất liên lạc cả đêm. Chị N. (vợ nạn nhân L.), ngất xỉu tại chỗ khi được thông báo tin dữ về người chồng của mình.

Thu thập, xâu chuỗi những manh mối

Theo vợ nạn nhân cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, vợ chồng chị N., mới cưới nhau được 1 năm, hoàn cảnh rất khó khăn, vừa tích góp được chút tiền mua xe chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius mang biển kiểm soát 17M7-8552, để anh L., chạy xe ôm.

Vợ nạn nhân cũng cung cấp thêm thông tin, thường ngày, anh L. chạy xe ôm để kiếm sống, nhưng lúc rảnh, anh hay vào các quán Internet để chơi game.

Vụ án nghĩa trang Cầu Khổ (kỳ 1): Bí ẩn xác chết trong tư thế treo cổ - 2

Thi thể nạn nhân được xác định là anh T.T.L., làm nghề lái xe ôm (Ảnh minh hoạ).

Ngày 3/6/2011, anh L. đi chở khách từ sáng, có hẹn vợ 19h sẽ qua chỗ chị làm để đón. Quá 19h vẫn không thấy chồng không tới, nên chị N. gọi điện nhiều lần nhưng anh không nghe máy.

Chị N. cho biết, ngoài xe máy, anh L., thường mang theo 1 điện thoại di động Q-Mobile màu đen, 1 ví da trong đó có toàn bộ giấy tờ tùy thân và đăng kí xe máy mang tên anh L..

Xác định đây là một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, địa bàn nơi xảy ra vụ án liên quan trực tiếp đến 3 huyện, thành phố, Công an Thái Bình cũ đã thành lập ban chuyên án với mục đích nhanh chóng phá án, trả lại bình yên cho nhân dân.

Theo cảnh sát, các dấu vết đối tượng gây án để lại quá ít, bởi thế cuộc điều tra của cơ quan công an cực kì khó khăn. Các cán bộ tham gia chuyên án gần như mất ăn mất ngủ, tỉ mỷ lật đi lật lại từng chi tiết của vụ án.

Ban chuyên án đưa ra nhận định, đối tượng giết anh L. có nhiều khả năng là người quen biết nạn nhân nên có thể dễ dàng điều nạn nhân vào hiện trường là nơi vắng người qua lại, bởi hiện trường không có dấu vết vật lộn ẩu đả.

Đặc biệt hơn, đối tượng đã có sự chuẩn bị hung khí từ trước. Sau khi giết hại nạn nhân, đối tượng lấy đi toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Từ manh mối nạn nhân hay chơi game, các trinh sát đã tìm kiếm được quán Internet mà anh L. hay chơi. Chủ quán cho biết, chiều hôm 3/6/2011, anh L. có tới chơi game. Gần tối, sau khi nghe cuộc điện thoại, anh L. đứng dậy lấy xe máy rời đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện vào lúc 18h47, ngày 3/6/2011, có một cuộc điện thoại gọi đến cho nạn nhân.

Đồng thời, cơ quan công an phát động quần chúng, đặc biệt là những gia đình ven đường giao thông từ hiện trường theo trục đường giao thông xã Vũ Vinh cung cấp manh mối và đã thu thập những thông tin có giá trị liên quan đến vụ án.

(Còn tiếp).