1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"
  3. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang

Từ vết chó cắn đến ngọn lửa hận, trả giá bằng 18 năm tù

Xuân Duy

(Dân trí) - Một vết chó cắn thổi bùng mâu thuẫn, dẫn tới hành vi phóng hỏa khiến hàng xóm bỏng nặng. Người phụ nữ lĩnh 18 năm tù, bật khóc xin tha giữa tòa.

Chỉ vì vết chó cắn và vài lời qua lại không vừa ý, một người phụ nữ ở huyện Nhà Bè (TPHCM) đã nuôi hận, mua xăng và bật lửa rồi phóng hỏa nhà hàng xóm. Hậu quả khiến một người bị bỏng nặng, bốn người khác may mắn thoát chết trong gang tấc. Hơn một năm sau, bị cáo Nguyễn Thị Thu Nga (42 tuổi) bị đưa ra xét xử trong tâm trạng ân hận, nhiều lần bật khóc và quỳ xin tha thứ giữa phiên tòa.

Từ vết cắn đến vụ phóng hỏa

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Thu Nga và bà Trần Thị Kim Oanh là hàng xóm cùng sinh sống trong một con hẻm nhỏ ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Tối 9/1/2024, khi ra ngoài gọi chó về, Nga bị chó nhà bà Oanh cắn vào bắp chân. Gia đình bà Oanh hỗ trợ 960.000 đồng để Nga đi tiêm ngừa ba mũi. Gần một tháng sau, vết thương vẫn còn đau, Nga đến nhà bà Oanh yêu cầu đưa đi bệnh viện hoặc hỗ trợ thêm tiền mua thuốc.

Từ vết chó cắn đến ngọn lửa hận, trả giá bằng 18 năm tù - 1

Bị cáo Nga tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Bà Oanh nói Nga mang giấy tiêm ngừa ra thì mới chở đi. Cho rằng bị xúc phạm và "nói khó nghe", Nga tức giận, bỏ về, mua 3 lít xăng và 6 chiếc bật lửa. Bị cáo đổ xăng sang một bình nhỏ, giấu trong balo treo trên xe máy, rồi nhóm bếp củi trước nhà để tránh bị nghi ngờ.

Sau đó, Nga tiếp tục sang nhà bà Oanh đề nghị được hỗ trợ. Khi con trai bà Oanh - anh Trần Quốc Sang (36 tuổi) - nói: "Chích ngừa rồi mà, muốn gì nói một lần cho xong đi", Nga lập tức quay về lấy bình xăng, tạt thẳng vào người anh Sang đang nằm võng rồi ném hai cây củi đang cháy từ bếp vào.

Ngọn lửa bùng lên bao trùm nạn nhân. Anh Sang cùng mẹ hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu. Ba người con khác trong nhà cũng kịp tháo chạy. Anh Sang bị bỏng 74% cơ thể, bà Oanh thương tích 5%. Thiệt hại tài sản do cháy khoảng 3,2 triệu đồng.

18 năm tù và lời xin lỗi muộn màng

Hơn một năm sau, TAND TPHCM đưa Nguyễn Thị Thu Nga ra xét xử sơ thẩm về hai tội danh Giết người và Hủy hoại tài sản.

Xuất hiện tại tòa, Nga lặng lẽ, không người thân đến dự. Bên kia, bà Oanh và các con - những người bị hại - nhiều lần nhìn bị cáo với ánh mắt uất nghẹn.

Trả lời HĐXX, Nga bật khóc, khai vì lo sợ bị dại và bị tổn thương bởi lời nói của gia đình bị hại nên mới mất kiểm soát hành vi. Bị cáo cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa thể bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Bà Oanh khẳng định gia đình không có lời lẽ thách thức. Ban đầu, bà xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Nga để bị cáo sớm cải tạo, có điều kiện bồi thường. Tuy nhiên, khi con gái phản đối gay gắt, bà phải rút lại và đề nghị HĐXX xử lý đúng quy định, đồng thời yêu cầu bồi thường hơn 700 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng một phần lỗi đến từ phía bị hại, bị cáo có dấu hiệu tâm lý bất ổn, từng sống cô lập dù có chồng con nhưng không ai sống chung. Nga dễ nổi nóng, mất kiểm soát cảm xúc, cần được xem xét giảm nhẹ.

Từ vết chó cắn đến ngọn lửa hận, trả giá bằng 18 năm tù - 2

Bị cáo Nga liên tục khóc trong quá trình xét xử (Ảnh: Xuân Duy).

Nghe lời luật sư, Nga tiếp tục khóc nức nở, từ chối quyền tự bào chữa. Trong lời nói sau cùng, bị cáo bất ngờ quỳ gối chắp tay trước bà Oanh: "Con biết lỗi rồi, xin mở lòng tha thứ cho con…", rồi xin tòa cho cơ hội được cải tạo tốt để sớm về với mẹ già và con nhỏ.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định bị cáo có hành vi đặc biệt nguy hiểm, được chuẩn bị trước, có thể gây chết nhiều người. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Trong lúc HĐXX tuyên án, Nga không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở. Gương mặt thẫn thờ, hai tay siết chặt phía trước bục khai báo. Những giọt nước mắt muộn màng không thể xóa đi hậu quả mà hành vi nông nổi gây ra.

Tòa tuyên phạt Nga 16 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Hủy hoại tài sản, tổng cộng 18 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường 717 triệu đồng cho gia đình bị hại.

"Bán anh em xa, mua láng giềng gần", nhưng chỉ vì một phút bốc đồng, không làm chủ cảm xúc, một người phụ nữ đã đẩy bản thân vào vòng lao lý, gây tổn thương sâu sắc cho những người từng là hàng xóm thân tình.

Vụ án cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm khi nuôi thú cưng trong khu dân cư, và bài học đắt giá về cách xử lý mâu thuẫn - nếu không được kiểm soát, sự nóng giận có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.