1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình kẻ vận chuyển gần 3kg heroin xuyên quốc gia

(Dân trí) - Khi làm thủ tục xuất cảnh sang Úc, Đạt bị bắt quả tang vận chuyển gần 3 kg chế phẩm heroin ngụy trang trong 2 thùng quần áo. Đạt khai rằng đây là hàng được một người quen bên Úc nhờ vận chuyển hộ.

Ngày 21/5, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận Tân Bình, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Đạt (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại Úc) án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 19h30 ngày 24/2/2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt quả tang Trần Minh Đạt mang theo 2,747kg chế phẩm heroin. Trong chuyến bay đến thành phố Sydney (Úc), Đạt đã ngụy trang 12 túi nylon chứa heroin trong 2 thùng carton đựng quần áo.

Bị cáo Đạt tại tòa lưu động
Bị cáo Đạt tại tòa lưu động

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận ngày 13/1/2012, cùng với con trai xuất cảnh sang Úc theo diện kết hôn với với một người phụ nữ (kết hôn giả) và sống tại đây với người anh trai.

Đến tháng 6/2013, Đạt quen với David Lâm và thuê nhà ông này sinh sống. Thời gian sau đó, Đạt có quen với người bạn của ông Lâm nhưng không rõ lai lịch mà Đạt thường gọi ông này là chú Bảy. Đạt có tâm sự là rất muốn trở về quê hương Việt Nam thăm gia đình nhưng không có tiền, Bảy gợi ý cho Đạt 10.000 đô la Úc để về Việt Nam. Đổi lại, Bảy nhờ Đạt mang 2 thùng carton hàng từ Việt Nam sang Úc.

Đạt nhận tiền của Bảy để mua vé máy bay, trả tiền nhà và tiêu xài cá nhân khi về Việt Nam. Ngày 29/1/2013, Đạt nhập cảnh vào Việt Nam rồi về ở nhà tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đạt gọi điện về Úc cho Bảy để được sắp xếp gặp người nhận hàng.

Ngày 22/2, có một người đàn ông lạ gọi điện thoại hẹn gặp Đạt để nhận đồ mang về Úc cho Bảy. Sáng 24/2, sau khi nhận 2 thùng carton, trong đó có một thùng đã được dán băng keo kín. Thùng còn lại chưa đóng gói, kèm theo cuộn băng keo, Đạt mang về bỏ thêm quần áo của mình vào rồi dán lại. Đến 17h30 cùng ngày, Đạt ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh về Úc  thì bị lực lượng Hải quan phát hiện bắt giữ.
Bố vợ và con rể cùng vào tù vì buôn bán "cái chết trắng"
 
Ngày 21/5, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1969, quê Quảng Bình) tử hình, Nguyễn Hữu Đức (SN 1964, ngụ Q.8) tù chung thân, Nguyễn Quang Long (SN 1985, ngụ Bình Dương) 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy
 
Theo cáo trạng, trưa 18/1/2013, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TPHCM tiến hành khám xét ngôi nhà không số nằm trên đường Âu Dương Lân (Q.8) do Nguyễn Hữu Đức làm chủ. Lúc này, Nguyễn Quang Long cũng có mặt tại đây.

Khi tiến hành kiểm tra, công an phát hiện Đức dùng tay ném một hộp carton ra mé rạch sau nhà mình. Công an liền thu giữ chiếc hộp bí ẩn này thì phát hiện bên trong có 5 gói heroin với tổng trọng lượng gần 190g. Công an còn phát hiện trên nóc tủ trong nhà Đức có 5 cục bột là chế phẩm heroin.

Qua công tác điều tra, Đức và Long khai nhận toàn bộ số ma túy được lấy từ Vĩnh (cha vợ của Long). Ngay lập tức, cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt, khám xét nơi ở của Vĩnh ở Bình Phước.

Tại nhà Vĩnh, công an phát hiện, thu giữa 2 gói nylon chứa chế phẩm heroin và 2 gói nylon chứa chất dẻo màu đen là thuốc cùng nhiều dụng cụ để chia heroin.

Các bị cáo tại tòa TPHCM
Các bị cáo tại tòa TPHCM

Cùng thời điểm đó, cơ quan cảnh sát điều tra TPHCM cùng phối hợp với công an Bình Phước tiến hành kiểm tra hành chính nhà của em gái Vĩnh thì phát hiện một lượng lớn heroin và tân dược.

Tại cơ quan điều tra Vĩnh khai nhận, do làm nghề mua bán phế liệu và đồ gỗ nên thường xuyên đi nhiều. Trong một lần ra Nghệ An, Vĩnh quen một người tên Bảy (không rõ lai lịch). Vĩnh về bàn bạc với Đức để đem heroin xuống TPHCM bán lại kiếm lời.

Đầu tháng 1/2013 Vĩnh điện thoại cho Bảy đặt mua 3 bánh heroin với tổng số tiền là 420 triệu đồng. Đến ngày 11/1/2013 Vĩnh đón xe ra Nghệ An gặp Bảy lấy “hàng” thì được Bảy tặng thêm 5 lượng heroin cùng 2 gói thuốc phiện.

Sau khi đem ma túy về nhà Vĩnh phân 1 bánh heroin thành 10 gói bằng nhau để bán giá 20 triệu đồng một gói và 5 lượng heroin còn lại phân thành 24 gói bán với giá khác nhau. Riêng 2 bánh  còn lại, lợi dụng em gái không có nhà và giao chìa khóa cho mình nên Vĩnh đem sang cất giấu.

Đến ngày 16/1/2013, Vĩnh kêu con rể của mình là Long đem heroin xuống TPHCM bán cho Đức. Tuy nhiên, trong lần giao dịch thứ hai tại nhà Đức vào ngày 18/1/2013 thì công an đã đột kích, triệt phá.

Công Quang - Quốc Anh - Quang Bình