1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình 2 “hung thủ” giết chủ tiệm vàng dã man gây chấn động

(Dân trí) - Thấy người tình đồng giới có nhiều tài sản trong nhà, Long nảy sinh ý định giết người cướp của. Để thực hiện mục đích, Long rủ thêm hai người bạn của mình sát hại nạn nhân một cách dã man.

Ngày 23/4, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Văn Long (SN 1992, quê Đắk Lắk) án tử hình về tội “giết người” và chung thân về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là tử hình.

Đồng phạm với Long là Phạm Ngọc Anh (SN 1991, quê Đắk Lắk) bị án tử hình về tội “giết người” và chung thân về tội “cướp tài sản”. Tổng hình cho cả hai tội là tử hình; Nguyễn Văn Tốt (SN 1994, quê Ninh Bình) 12 năm tù về tội “giết người” và 8 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 20 năm tù.

Cả 3 bị cáo không hề ăn năn, hối cải dù đã gây ra tội ác tày trời

Cả 3 bị cáo không hề ăn năn, hối cải dù đã gây ra tội ác tày trời

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 7/2013, trong lúc ăn nhậu, Long quen biết với anh Nguyễn Hiếu Học là chủ một tiệm vàng tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Sau một hồi trò chuyện, Long được anh Học mời về nhà và quan hệ đồng tính nam. Qua quá trình tìm hiểu, Long biết được anh Học chỉ ngủ một mình tại tiệm vàng nên nảy sinh ý định giết anh này đề cướp tài sản. Để thực hiện ý định của mình, Long rủ thêm Anh và Tốt cùng tham gia.

Đến khoảng 21h ngày 26/8/2013, Long gọi điện thoại cho anh Học rồi giả vờ rủ anh này quan hệ đồng tính. Đồng thời, Long nói có thêm người tham gia thì được anh Học đồng ý.

Long, Anh, Tốt chuẩn bị dao và bàn bạc kế hoạch trước khi đến nhà của Học. Khuya cùng ngày, anh Học gọi điện thì Long cùng đồng bọn đến.

Lợi dụng lúc anh Học không để ý, Anh dùng dao xông tới đâm nhiều nhát vào cổ của anh này. Còn Long đâm nhiều nhát vào hông của bị hại. Sợ anh Học vùng vẫy, Long, Tốt ôm chặt bị hại để cho Anh đâm đến khi anh này chết hẳn.

Sau khi gây án, Long và Anh, Tốt lấy hết tiền, vàng, ngoại tệ cùng xe máy của anh Học với tổng giá trị lên đến 2,8 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Sáng hôm sau, chị ruột của anh Học đến để mở cửa tiệm vàng thì phát hiện anh này đã chết nên báo với cơ quan chức năng.

Qua truy xét, ngày 6/9/2013, Long, Anh bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nửa tháng sau,Tốt cũng ra đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo Long và Anh tỏ ra thản nhiên và không có thái độ thành khẩn cũng như ăn năn hối cải. Trong quá trình xét hỏi, cả hai bị cáo luôn trả lời quanh co và không có thái độ hợp tác trong phiên xử.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật cần phải nghiêm trị để phòng ngừa chung. Đối với bị cáo Anh và Long, cả hai có nhân thân xấu, phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng nên cần thiết áp dụng hình phạt cao nhất là loại bỏ cả hai bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với cả ba bị cáo.

Công Quang