1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm đột nhập nhà thầy giáo “cuỗm” hơn 100 triệu

(Dân trí) - Vợ và con bị ốm nên anh Xuyên phải vào Bệnh viện chăm sóc, khi về đến nhà mới tá hỏa thấy cửa nhà bị mở tung, nhiều đồ đạc trong nhà bị đảo lộn. Chiếc tivi và két sắt của gia đình cũng đã “không cánh mà bay”.

Sáng ngày 29/12, anh Nguyễn Thăng Xuyên (38 tuổi) ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc không may xảy đến với gia đình mình. Tối ngày 28/12, kẻ trộm đã phá khóa đột nhập vào gia đình anh lấy đi một số đồ đạc với tổng tài sản hơn 100 triệu đồng. Vợ anh Xuyên là chị Lê Thị Hương (34 tuổi), từ khi nghe tin nhà bị trộm vào nhà lấy đi hết tài sản trong nhà, lúc nào cũng ôm đứa con nhỏ khóc lóc, có lúc lại ngất lịm đi.

Trộm đột nhập nhà thầy giáo “cuỗm” hơn 100 triệu
Căn nhà của vợ chồng anh Xuyên, ở đội 3 xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa bị trộm đột nhập lấy cắp hơn 100 triệu đồng.

Anh Xuyên kể lại sự việc: “Khoảng một tuần nay, vợ tôi bị ốm nên phải nằm điều trị tại Bệnh viện tỉnh. Nhà có con nhỏ mới được 6 tháng tuổi, cháu đang trong thời gian bú mẹ nên khi vợ tôi nằm viện cháu cũng phải nằm viện theo mẹ. Hàng ngày, sau khi hoàn tất công việc ở trường về thì tôi lại tới bệnh viện để chăm sóc vợ con cùng mẹ tôi qua đêm nên hôm nào nhà cũng phải khóa cửa”.

Như thường lệ, chiều ngày 28/12, sau khi làm xong hết công việc ở nhà, khoảng 18h, anh Xuyên đi xe xuống Bệnh viện tỉnh để ngủ qua đêm ở đây, tiện cho việc chăm sóc con và vợ. Trước khi đi, anh Xuyên khóa cửa nhà rất cẩn thận. Mỗi cửa khóa một khóa lớn để phòng trộm.

Sáng ngày 29/12, anh Xuyên từ Bệnh viện về đến nhà vào lúc 7h30 thì tá hỏa phát hiện cửa cổng nhà mình đã bị mở tung. Nhiều đồ đạc và cả chiếc két sắt cũng “không cánh mà bay”. “Khắp cả căn nhà giống một bãi chiến trường, quần áo, chăn màn, đồ đạc bị lục tung ra hết ném vương vãi khắp nhà. Lúc này anh Xuyên mới gọi hàng xóm cùng người nhà đến và báo cáo công an.

 Nơi đặt chiếc tivi tại phòng khách của gia đình chỉ còn lại chỗ trống.
 Nơi đặt chiếc tivi tại phòng khách của gia đình chỉ còn lại chỗ trống.

Theo như tường trình của anh Xuyên thì tổng giá trị số tài sản của gia đình bị mất cắp là hơn 100 triệu đồng cùng với nhiều giấy tờ quan trọng. Bên cạnh đó, trộm còn bắt cả con chó nặng hơn 20kg.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thiệu Hóa đã có mặt tại gia đình anh Xuyên để ghi nhận hiện trường vụ việc. Theo cơ quan chức năng thì đây là vụ trộm có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn. Những tên trộm không chỉ cắt một hệ thống khóa của gia đình để vào nhà mà còn ngang nhiên khiêng luôn cả chiếc két sắt.

Được biết, anh Xuyên là thầy giáo đang công tác tại trường THPT Dương Đình Nghệ. Vợ anh Xuyên hiện đang làm tại đài phát thanh huyện Thiệu Hóa.

“Hai vợ chồng chỉ với đồng lương ít ỏi lại thường xuyên phải lo chuyện con cái đau ốm nên mất gần 10 năm mới xây được căn nhà để ở. Đây cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng, đến nay gia đình cũng chưa trả được hết nợ. Số tiền và vàng để trong két sắt là của hồi môn cũng như hai vợ chồng tích cóp, vay mượn để chuẩn bị sửa lại nhà cho các con”.

 Nơi đặt chiếc tivi tại phòng khách của gia đình chỉ còn lại chỗ trống.
 Dù được khóa cẩn thận với 3 hệ thống cửa cùng các loại khóa to, những trộm đã dùng kìm cắt khóa để đột nhập vào trong nhà.

Khi mới nghe tin nhà bị trộm vào lấy cắp hết tài sản, chị Hương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ngất lên ngất xuống. “Hai vợ chồng cố gắng làm ăn, vay mượn thêm anh em bạn bè giờ bị trộm hết đi. Chúng tôi không biết phải làm sao được nữa đây. Bị mất tiền lại còn mất hết cả giấy tờ quan trọng của cả gia đình. Giờ không biết làm lại có được nữa hay không. Tết sắp đến, năm nay vợ chồng con cái không có Tết rồi”.

“Vợ chồng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra được thủ phạm để chúng tôi lấy được số tài sản bị mất. Tiền bạc mất đi rồi mình còn làm lại được chứ những giấy tờ quan trọng của cả gia đình không biết có làm lại được hay không. Hai vợ chồng rất buồn và vô cùng lo lắng”, anh Xuyên nói.

Thái Bá