1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trò bẩn của gã trai họ “Sở“: Lừa tình và tống tiền người yêu nhí bằng clip nóng

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Anh Quân (17 tuổi, trú tại xóm Cộng Hòa, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) về 2 tội danh hiếp dâm trẻ em và cưỡng đoạt tài sản. T

Ngôi nhà của đối tượng Quân.
Ngôi nhà của đối tượng Quân.

Hành vi bỉ ổi

Vào ngày 22.2, Công an quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của chị Lê Kim Gi (trú tại quận Hoàng Mai , TP.Hà Nội) trình báo về việc con gái chị - cháu Nguyễn T.M.A, hiện đang là học sinh lớp 7 - bị xâm hại. Theo đơn thư tố cáo, đối tượng gây ra sự việc trên là một nam thanh niên, cả hai mới quen nhau được vài ngày trên mạng.

Sau khi làm quen được 2 ngày, đối tượng đã nhắn tin rủ M.A đi chơi. Nghĩ rằng, chỉ là đi chơi bình thường nên nạn nhân đã đồng ý. Đến ngày 21.2, đối tượng đến đón nạn nhân rồi đưa đến 1 tòa nhà trong khu đô thị Đại Kim (quận Hoàng Mai) để tìm nơi tâm sự. Đến đây, đối tượng dẫn cháu M.A lên tầng thượng của tòa nhà. Ngay trong lúc đi thang máy, đối tượng này đã thực hiện hành vi sàm sỡ với M.A. Sau khi đưa nạn nhân lên tầng thượng tòa nhà, Quân đã ép nạn nhân tự trút bỏ quần áo để quay clip. Ban đầu, M.A không chịu làm theo liền bị đối tượng đánh đập một cách dã man nên sau đó nạn nhân đã phải làm theo sự chỉ bảo của đối tượng.

Sau khi có clip nạn nhân trong tay, đối tượng đã đe dọa, nếu không cho quan hệ tình dục thì hắn sẽ tung đoạn clip này lên mạng. Bất khả kháng, nạn nhân đành phải để cho Quân quan hệ. Trước khi bỏ đi, đối tượng đã lấy của nạn nhân 52.000 đồng rồi ung dung ra về.

Sau đó, đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa cháu M.A không được tiết lộ sự việc cho ai biết, nếu không hắn sẽ tung clip lên mạng, đồng thời còn yêu cầu nạn nhân phải tiếp tục chiều hắn. Biết không thể giấu được chuyện này, cháu M.A đã đem toàn bộ câu chuyện kể với mẹ là chị Lê Kim Gi. Nghe xong câu chuyện, chị Gi ngất lịm, không thể tin rằng đó là sự thật. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, chị đã khôn khéo gọi điện cho đối tượng để dò hỏi tình hình. Biết đây chính là đối tượng đã có hành vi bỉ ổi với con gái mình, chị gợi ý hẹn đối tượng gặp mặt để “chuộc” lại đoạn clip mà hắn đang giữ.

Sa lưới pháp luật

Cuối cùng, đối tượng cũng đã đồng ý gặp chị với điều kiện “chuộc” lại đoạn clip với giá 1,5 triệu đồng. Nắm trong tay thông tin về thời gian, địa điểm hẹn gặp, chị Gi đã trình báo lại toàn bộ sự việc lên Công an quận Hoàng Mai, nhờ giúp đỡ. Không ngờ, tính cảnh giác của đối tượng này khá cao, khoảng 19h30 ngày 21.2, đối tượng ra chỗ hẹn nhìn thấy chị Gi rồi nhanh chóng bỏ đi, đồng thời liên lạc hẹn chị đến một địa điểm khác, vào một thời gian khác.

Ngày 22.2, trong lúc đối tượng đang tiến hành giao dịch với chị Gi tại một quán nước, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp cùng với Công an phường Đại Kim ập vào bắt quả tang đối tượng cùng toàn bộ tang vật vụ án. Danh tính của đối tượng được xác định là Lê Anh Quân (17 tuổi, tại xóm Cộng Hòa, xã Hữu Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội). Biết không thể chối tội, Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước cơ quan chức năng.

Qua tìm hiểu được biết, với vẻ bề ngoài thư sinh, bảnh bao nên mỗi lần lên mạng là Quân đều tìm đến những cô bé nhẹ dạ, cả tin để tán tỉnh. Là con út trong một gia đình hiếm muộn, Quân sớm được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Với suy nghĩ “con quý tử”, bố mẹ Quân thương con, không tiếc con một thứ gì. Công việc buôn bán bận rộn, kinh tế gia đình ngày một khá giả cũng đồng nghĩa với việc quan tâm, dạy bảo Quân hạn chế dần theo thời gian. Chính vì vậy, Quân thường tụ tập với đám bạn xấu trong làng, dần học theo những thói hư tật xấu. Quân bỏ học, thỉnh thoảng bỏ nhà đi lang thang. Trước khi xảy ra sự việc, bố mẹ Quân đang làm hồ sơ xin cho con vào Trường Giáo dục thường xuyên ở quận Cầu Giấy.

Một người hàng xóm cho biết: “Xóm này ai mà không biết nó, nhìn đẹp trai, trắng trẻo hiền lành là thế nhưng đã mấy lần bị người dân bắt được vì tội ăn trộm tài sản của những người trong làng. Chỉ thích ăn chơi mà không thích làm, Quân thường sa đà vào bài bạc lô đề, hết tiền lại lấy tiền của bố mẹ, hàng xóm. Mới đây thôi, Quân bị người dân bắt được khi đang trộm điện thoại và laptop của gia đình hàng xóm. Nghĩ còn trẻ người non dạ, mọi người lại tha cho để gia đình về giáo dục, nhưng không ngờ đã xảy ra sự việc này…”.

Bà Lê Thị Đoan - phó trưởng xóm Cộng Hoà - cho biết: “Bố mẹ Quân là người hiền lành, chân chất, chăm chỉ làm ăn nên kinh tế rất khá. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở gia đình về những việc làm của Quân nhưng lần nào gia đình cũng xin giải quyết tình cảm, nội bộ. Đây cũng là bài học cảnh giác đối với những gia đình chỉ lo làm ăn mà quên việc dạy dỗ, uốn nắn con cái. Còn các em nữ cũng phải cẩn trọng trong việc chọn bạn mà chơi, nhất là bạn bè trên mạng, kẻo đến khi nhận ra thì đã quá muộn”.

Theo Hữu Đào

Lao động