1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệu Quân Sự gây ra thêm mấy vụ trộm sau khi rời đèo Hải Vân?

(Dân trí) - Quá trình điều tra xác định, trong thời gian bỏ trốn, Sự đã thực hiện 6 vụ trộm.

 Trưa 19/6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bàn giao Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên), cựu quân nhân trốn trại giam T10 (Quảng Ngãi) cho Quân khu 5 để tiếp tục xử lý.

Theo một cán bộ Quân khu 5, Sự sẽ được đưa về trại tạm giam ở Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ một số vấn đề trong thời gian trốn trại.

Ban giao Trieu Quan Su cho Quan khu 5

Đối tượng Triệu Quân Sự được bàn giao cho Quân khu 5 vào trưa 19/6

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ - cho biết, sau khi bàn giao cho quân đội, Công an Tam Kỳ vẫn phối hợp điều tra về địa điểm Sự bán điện thoại trộm cắp để thu hồi và trả cho người bị hại nếu Sự nhớ những địa điểm đã đi qua.

Theo điều tra, quá trình trốn chạy của Triệu Quân Sự có nhiều chi tiết “li kỳ”. Cơ quan chức năng xác định, khoảng 15h ngày 3/6, khi đang phục vụ ở khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân tại trại giam T10 (Quân khu 5, tỉnh Quảng Ngãi), Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất rồi chạy vào rừng. Trên đường bỏ trốn, Sự trộm quần áo, điện thoại di động, xe máy, mũ bảo hiểm của người dân rồi di chuyển ra Quốc lộ 1A.

Khoảng 1h sáng ngày 4/6, Sự đến TP Tam Kỳ nghỉ ngơi và bán điện thoại được 700 ngàn đồng. Khoảng 16h cùng ngày, Sự chạy đến đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) thì bị CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Sự không chấp hành và bị truy đuổi. Chạy được 5 phút, gã vứt xe bên đường rồi vào núi ẩn nấp. Đến 19h cùng ngày, Sự di chuyển ngược xuống biển đi về quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Triệu Quân Sự đã trốn chạy và bị bắt như thế nào? (Video: Phạm Tiến - Đỗ Ngọc Diệp)

Đến khoảng 0h ngày 5/6, Sự đột nhập vào nhà dân trộm 1 điện thoại di động và khoảng 600 ngàn đồng rồi đi bộ vào trung tâm TP Đà Nẵng nghỉ ngơi. Ở Đà Nẵng 2 ngày, Sự ngủ trên ghế đá tại khu vực bãi biển Mỹ Khê.

Đến ngày 7/6, Sự đón xe vào TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đi lang thang rồi đón xe vào lại TP Tam Kỳ ngủ ở vỉa hè, trộm một điện thoại di động khác bán được 2,5 triệu đồng.

Sáng 8/6, Sự định đi TPHCM nhưng nhầm xe nên lên huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Sau đó Sự xin nhờ xe tải về lại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) và nghỉ lại ở cầu Hà Nha (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc).

Khoảng 4h sáng ngày 9/6, Sự đi bộ ra 2 tiệm tạp hóa trộm hơn 5 triệu đồng, sau đó thuê xe ôm chạy về hướng huyện Nam Giang thì thấy công an. Sợ bị phát hiện, Sự đón xe về lại Tam Kỳ.

Từ ngày 9-18/6, Sự đi lòng vòng vùng ven thuộc xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) rồi xuống lại TP Tam Kỳ chơi game. Đến khoảng 20h tối 18/6, Sự bị bắt tại quán internet H T. Quá trình điều tra xác định, trong thời gian bỏ trốn, Sự đã thực hiện 6 vụ trộm.

Theo hồ sơ, Sự là quân nhân thuộc quân khu I (tỉnh Thái Nguyên), thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi đang là binh nhì. Năm 2012, Sự giết nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, Hà Nội, cướp nhẫn, bông tai vàng. Một ngày sau, Sự bị bắt khi đang ngủ trong nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Đầu năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 phạt Sự tù chung thân với 3 tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ. Cuối 2015, khi đang thụ án tại trại giam ở Quảng Ngãi, Sự cùng một phạm nhân khác đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam, đào thoát.

Sau hơn một tháng truy tìm, Cục Truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt được Sự khi y đang chơi game tại quán internet ở Hà Nội. Sự nhận thêm án tù vì tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tiếp tục thụ án ở trại giam T10, Quảng Ngãi.

Công Bính