1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Tin lời bộ đội và công an “dỏm”, mất tiền tỷ xin việc cho con

(Dân trí) - Hòa giả danh là cán bộ Bộ Tư lệnh Biên phòng, rồi cán bộ Bộ Công an, “nổ” rằng có mối quan hệ để xin việc cho 3 con ông K. vào làm tại các bệnh viện lớn và vào học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Công an quận Hà Đông cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hoà (SN 1984, trú tại Đoàn Xá, Đồng Tiến, Ứng Hoà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của ông Bùi Văn K. (SN 1967, trú tại Kiến Hưng, Hà Đông) tố giác Nguyễn Văn Hoà có hành vi giả danh là cán bộ bộ đội và Cảnh sát nhân dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình ông trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 6/2012 với tổng số tiền 830 triệu đồng.

Theo đó, ngày 23/2/2011, Hòa giả danh là cán bộ Bộ Tư lệnh Biên phòng đóng quân tại Gia Lâm, Hà Nội đến làm quen với gia đình ông K.. Hòa “nổ” có mối quan hệ với Ban giám hiệu Học viện Quân y nên có khả năng xin cho con trai của ông K. là anh Bùi Văn Đ. (hiện là học viên HV Quân y hệ dân sự) sau khi tốt nghiệp sẽ xin cho đi học nội trú và làm việc tại Bệnh viện Quân y 103 hoặc 108 với số tiền là 250 triệu đồng.

Sau đó, Hoà tiếp tục lừa sẽ xin việc cho con gái ông K. là chị Bùi Thị H. vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông với số tiền là 120 triệu đồng.

Thời gian sau đó, Hoà tiếp tục giới thiệu mình đã chuyển công tác từ Bộ Tư lệnh Biên phòng sang Bộ Công an làm việc. Hòa nhiều lần mặc quân phục Cảnh sát quân hàm Thượng uý để gặp bố con ông K. nhằm tạo niềm tin. Hòa tiếp tục lừa xin cho con ông K. vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân với số tiền là 460 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền của gia đình ông K., Hoà đã sử dụng để chi tiêu cá nhân hết mà không có khả năng và mối quan hệ để xin việc, xin học cho 3 người con của K..

CAQ Hà Đông đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hoà, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên