1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Thở phào với tin bắt được “người nhện” hiếp dâm, cướp tài sản

(Dân trí) – Mất nhiều đêm không ngủ, chia nhau trực gác để bảo vệ an toàn cho khu phố, người dân thị trấn Long Hải mới thở phào và vui mừng khi công an vừa tóm gọn kẻ tình nghi đã gây ra 2 vụ cướp, hiếp gây hoang mang.

Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh bàn giao đối tượng Trần Tấn Ngọc (29 tuổi, ngụ ấp Hải Phong, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để tiếp tục điều tra về hành vi: “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Trần Tấn Ngọc chính là nghi can trong 2 vụ cướp tài sản hiếp dâm gây hoang mang trong cộng đồng dân cư ở thị trấn Long Hải trong thời gian gần đây.

Theo đó, thị trấn Long Hải có nhiều đàn ông đi biển dài ngày, để lại vợ con ở nhà. Ngọc chính là đối tượng bị cho rằng đã nhắm đến những người vợ trẻ này để thực hiện ý đồ cướp tiền, tình. Đêm 30/3, chị N.T.Đ (ngụ KP Hải Phong, thị trấn Long Hải) ngủ với 2 con nhỏ thì bất ngờ bị một người đàn ông mặc bộ đồ đen đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế. Kẻ lạ mặt này yêu cầu chị Đ. phải đưa tiền nếu không sẽ bị giết. Hoảng sợ, chị Đ. lục tủ lấy 700.000 đồng để được yên thân. Nào ngờ, sau khi lấy tiền, kẻ lạ mặt còn khống chế bắt chị Đ. cởi đồ để hắn thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng này còn vớ luôn chiếc điện thoại của chị Đ rồi nhanh chân tẩu thoát.
 
Nghi can gây ra 2 vụ cướp, hiếp khiến người dân hoang mang
Nghi can gây ra 2 vụ cướp, hiếp khiến người dân hoang mang

Tiếp đó, ngày 9/4 lại một vụ cướp, hiếp tương tự xảy ra. Nạn nhân là chị C.T.N (ngụ KP Hải Lộc). Khoảng 2h sáng, chị đang say giấc ngủ thì một thanh niên lạ mặt trèo qua cửa sổ vào nhà. Đối tượng này lục lấy được 1 điện thoại di động và 60.000 đồng. Nghe tiếng động, chị N. thức tỉnh tri hô thì bị thanh niên này dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hai nạn nhân của vụ cướp, hiếp đã trình báo công an về sự việc trên. Lời khai của các nạn nhân cho thấy, đối tượng là thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc đồ đen, giọng miền Nam, đột nhập vào nhà bằng cửa sổ, mái nhà… thoắt ẩn thoắt hiện không khác gì người nhện.

Thông tin nhanh chóng lan truyền cả thị trấn khiến nhiều gia đình bất an. Ban đêm, phụ nữ để đèn sáng rực, không an giấc. Những ông chồng không dám xa rời vợ. Thanh niên, già trẻ của thị trấn chia nhau từng tốp phối hợp cùng dân quân, dân phòng tuần tra để canh bắt cho bằng được “người nhện” về trị tội. Cũng vì vậy mà xảy ra một vụ bắt nhầm người, suýt xảy ra hậu quả xấu. Nhiều người dân còn gia cố mái nhà để tránh tình trạng “người nhện” trổ tôn chui xuống trộm cắp, làm bậy.

Quyết không để lòng dân hoang mang, công an huyện Long Điền đã lập chuyên án để truy bắt thủ phạm. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã cử trinh sát về địa phương hỗ trợ công an huyện trong chuyên án này.

Qua theo dõi, sàng lọc, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Trần Tấn Ngọc khi y đang lẩn trốn bằng cách cạo trọc đầu nhằm thay đổi nhân dạng và ở cùng một cô gái tại ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Khám xét nơi ở của Ngọc, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 2 chiếc kéo, 5 thẻ sim điện thoại và một số tang vật mà Ngọc dùng làm phương tiện gây án.
Người dân thị trấn Long Hải từng mất ăn, mất ngủ vì người nhện (Ảnh: LĐ)
Người dân thị trấn Long Hải từng mất ăn, mất ngủ vì "người nhện" (Ảnh: LĐ)

Tại cơ quan công an, ngoài hai vụ cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân nêu trên, Ngọc còn khai nhận đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật điện thoại ở thị trấn Long Hải và thị trấn Phước Hải (H.Đất Đỏ). Được biết, Ngọc từng có tiền án 8 năm tù vì tội trộm cắp và cướp tài sản, vừa mãn hạn tù hơn 1 năm nay.

Thông tin “người nhện” đã sa lưới pháp luật khiến nhiều người dân thở phào nhẹ nhõm. Ông Nguyễn Văn Thắng - trưởng KP Hải Phong (thị trấn Long Hải) cho biết: “Mấy ngày qua tình hình khu phố rất lộn xộn. Tâm lý người dân rất hoang mang, cứ 30 phút lại la trộm một lần. Mỗi lần nghe la vậy, anh em dân phòng, khu phố lại phải chạy tới nhưng không phát hiện được gì, chỉ biết trấn an người dân. Nay hung thủ đã bị bắt, nhiều ông chồng sẽ an tâm đi biển. Mấy chị em chắc cũng có giấc ngủ ngon hơn vì được an toàn”.

“Mấy hôm trước,  nghe thông tin “người nhện” cướp, hiếp làm tụi em đi học thêm về tối cũng rất lo sợ. Em đã bỏ học thêm hơn tuần rồi. Giờ thì chắc không phải lo lắng nữa. Chỉ mong đối tượng bị trừng trị nghiêm khắc”, nữ sinh lớp 11 tên H.T.P thở phào khi nhắc đến “người nhện”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an huyện Long Điền điều tra, làm rõ.

Công Quang