1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thiếu tiền chơi game, dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền gia đình

(Dân trí) - Do không có tiền chơi game, Tuấn đã bàn bạc với người bạn tên Giàu dựng lên màn kịch bị bắt cóc để tống tiền gia đình mình. Tuy nhiên, toàn bộ màn kịch trên đã bị công an vạch trần và 2 đối tượng đang phải đối mặt với vòng lao lý.

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng Cao Minh Tuấn (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Trần Ngọc Giàu (26 tuổi, trú huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) cho công an quận Bình Tân để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là 2 đối tượng dựng lên màn kịch bắt cóc và tống tiền gia đình ông Cao Văn Hiệp vừa bị PC45 triệt phá.

Trần Ngọc Giàu (trái) và 
 Trần Ngọc Giàu (trái) và Cao Minh Tuấn 

Trước đó, lúc 22h đêm 9/4, ông Cao Văn Hiệp (50 tuổi, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM) đến công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân trình báo về việc con trai của ông, là Cao Minh Tuấn bị người lạ bắt cóc, dọa giết và yêu cầu gia đình ông giao nộp 50 triệu đồng.

Theo trình báo của ông Hiệp, Tuấn là nhân viên của công ty bảo vệ S.H. Lúc 15h chiều 8/4, Tuấn đi làm nhưng đến tối vẫn không thấy về, gọi điện thoại thì không liên lạc được.

Đến khoảng 20h30 tối 9/4, ông Hiệp bất ngờ nhận được điện thoại của 1 người thanh niên lạ. Qua điện thoại, người này thông báo là đã bắt cóc Tuấn, yêu cầu ông Hiệp phải trả khoản nợ cộng lãi là 50 triệu đồng mà Tuấn đã mượn trước đó.

Người thanh niên lạ còn đe dọa, nếu ông Hiệp không trả nợ, Tuấn sẽ bị sát hại phi tang xác xuống sông. Lo sợ đến sự an toàn của con trai nên ông Hiệp đã đến công an phường trình báo.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an quận Bình Tân đã báo cáo và phối hợp cùng Đội phòng, chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) thuộc PC45 vào cuộc điều tra.

Về phần gia đình của ông Hiệp, được sự hướng dẫn của công an, nên trong 2 ngày 11 và 12/4, sau khi đối tượng lạ mặt yêu cầu chuyển tiền, ông Hiệp đã làm theo và chuyển tổng cộng 15 triệu đồng vào 2 tài khoản ngân hàng của Tuấn và đối tượng lạ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 11h trưa 12/4, trinh sát đã phục kích, bắt giữ Trần Ngọc Giàu Cao Minh Tuấn, khi cả 2 đang rút tiền tại phòng giao dịch ngân hàng Á Châu ở phường Thạnh Lộc, quận 12.

Qua đấu tranh, Tuấn và Giàu thừa nhận, Tuấn vốn là bảo vệ nhưng vì nghiện game online nên đã nghỉ làm. Ngày 9/4, Tuấn và Giàu gặp nhau tại 1 quán cà phê quận 6. Qua trò chuyện, Tuấn tâm sự đang túng thiếu tiền bạc, lập tức Giàu gợi ý dựng lên kế hoạch Tuấn nợ nần bị giang hồ bắt cóc, yêu cầu gia đình giao tiền chuộc như trên.

Tuy nhiên màn kịch của Tuấn và Giàu nhanh chóng bị công an lật tẩy. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đình Thảo