1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thiếu nợ, thuê "chồng giả" để đi vay tiền tỉ

(Dân trí) - Vì đang cần tiền trả nợ, một quý bà đã nghĩ ra “chiêu” thuê người làm chồng rồi làm giả CMND để lừa đảo đi vay tiền tỉ..

Ngày 29/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Lan (SN 1968) 13 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ (SN 1966, ngụ Q.9, TPHCM ) 11 năm tù, Huỳnh Thành (SN 1961, ngụ Thủ Đức) 10 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, Lan và Hoàng Thị Xuân Nữ vốn quen biết từ trước. Khoảng tháng 6/2011 Nữ tìm Lan để vay tiền nhưng không được. Lan cho biết, trong lúc này mình đang thiếu nợ ông Sơn (không rõ địa chỉ) 23 triệu đồng và đã thế chấp nhà riêng của chồng là ông Giang Thành Tuyên.

Ông Sơn bảo sẽ cho Lan vay thêm tiền với điều kiện phải giữ chứng minh nhân dân (CMND) và có mặt trực tiếp của chồng Lan. Trong khi đó, việc Lan đi vay tiền bên ngoài không được ông Gianh Thành Tuyên chấp thuận. Để qua mặt chồng và qua mặt người cho vay, Lan đã nhờ Nữ tìm người đàn ông khác đóng thế làm chồng mình với lời hứa nếu việc “chồng giả” vay tiền thành công thì Lan sẽ cho Nữ vay mượn lại.

Băng nhóm lừa đảo vay tiền trước vành móng ngựa
Băng nhóm lừa đảo vay tiền trước vành móng ngựa

Nữ giới thiệu Huỳnh Thành làm chồng giả của Lan. Sau đó, cả ba đến tìm Nguyễn Thị Mỹ để nhờ giới thiệu người cho vay tiền. Khi xem CMND của Thành thì hình thẻ bị nhòe nên người có tiền không chịu cho vay. Sau phi vụ đầu tiên thất bại, Mỹ hứa sẽ làm lại chứng minh giả cho Thành với giá 10 triệu đồng thì Lan, Thành, Nữ đồng ý.

Có chứng minh giả, chồng giả trong tay, Lan đã đi lừa đảo vay tiền của nhiều cá nhân, tổ chức hơn 1,3 tỷ đồng. Sau khi vay được tiền, Lan trả cho Thành 2 triệu đồng tiền công “giả chồng” và cho Nữ vay 20 triệu đồng. Số tiền còn lại, Lan trả nợ và tiêu xài cá nhân…

Công Quang - Quang Bình