1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Bình Định:

Thầy bói dởm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - “Mạng cháu Cương mỏng manh lắm, coi chừng tháng 7-8 ra đường sẽ gặp tai nạn. Muốn tai qua nạn khỏi thì phải cúng yểm để giải trừ”, lời bà thầy bói dởm khẳng định chắc nịch để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những người cả tin.

Ngày 17/9, tại Hội trường UBND thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), TAND huyện Hoài Nhơn mở phiên tòa lưu động công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Thẩm (36 tuổi, ở thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định) 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Thẩm trước phiên tòa sáng 17/9
Bị cáo Thẩm trước phiên tòa sáng 17/9

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ và biết “nghề” xem bói của bà Thẩm từ trước, ngày 26/7/2014, trước khi tiễn con trai nhập học trường ĐH Y Dược Đà Nẵng, bà Lê Thị Thủy (43 tuổi, ở khối 5 thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) đã đưa con trai là Dương Lê Tuấn Cương (20 tuổi) lên nhà bà Thẩm để xem bói.

Sau khi xem chỉ tay, nhìn khuôn mặt của em Cương, bà Thẩm phán một câu chắc nịch: “Mạng cháu Cương mỏng manh lắm, coi chừng tháng 7-8 ra đường sẽ gặp tai nạn. Muốn tai qua nạn khỏi thì phải cúng yểm để giải trừ”.

Thời gian đầu, thấy bà Thủy còn nghi ngờ nên bà Thẩm đã dùng sim điện thoại rác nhắn tin hù dọa tính mạng 2 mẹ con bà Thủy. Đến ngày 27/7/2014, bà Thủy đồng ý đưa số tiền 3,3 triệu đồng cho Thẩm mua đồ cúng giải hạn.

Tuy nhiên, sau lần cúng giải hạn đầu tiên, bà Thủy liên tục nhận hàng chục tin nhắn từ nhiều số điện thoại khác nhau đe dọa để bằng thủ đoạn trên. Tính đến ngày 30/9/2014, bà Thẩm đã hơn 19 lần lừa đảo chiếm đoạt của bà Thủy với tổng số tiền hơn 286 triệu động.

Ngoài bà Thủy, bà Thẩm cũng dùng thủ đoạn xem bói giải hạn cho nhiều người trên địa bàn huyện Hoài Nhơn để chiếm đoạt nhiều triệu đồng.

D.Sương - D.Công

Thầy bói dởm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản - 2