1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tâm sự chua chát của kẻ bán em gái vào động mại dâm

“Nhiều khi em không hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại làm cái điều trái với luân thường đạo lý đến mức bán cả những đứa em tội nghiệp vào động mại dâm. Giờ đây, ngồi chờ tòa nghị án để đưa ra hình phạt, em ân hận vô cùng...

Em đã biến thành người con, người chị quá tồi tệ. Rồi đây khi ra tù, em còn mặt mũi nào để nhìn lại cha mẹ và các em”. Nói đến đây, bị cáo Nguyễn Thị Minh bật khóc nức nở. Chỉ vì lóa mắt trước những lợi ích vật chất mà Minh nhẫn tâm đến vậy thì quả là khó tin…

Câu chuyện của bị cáo Nguyễn Thị Minh (ngụ phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh) khai tại phiên tòa khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Sinh ra trong một gia đình nông dân, Minh chỉ học hết cấp 2 rồi bỏ ngang nên không có công việc ổn định.

Ngay từ nhỏ, Minh đã chịu nhiều thiệt thòi do bố mẹ ly hôn, mẹ Minh đi bước nữa và có với người chồng sau ba cô con gái. Do cuộc sống khó khăn nên Minh rời Vĩnh Long lên TP Hồ Chí Minh làm thuê.

Khi Minh đang rơi vào cảnh túng thiếu thì nhận được điện thoại của một người bạn đang sống tại Campuchia là Trần Thị Hồng. Hồng tâm sự ở Campuchia rất dễ kiếm tiền, chỉ cần Minh tìm giúp một số cô gái trẻ đưa sang thì sẽ có tiền hoa hồng vài trăm đô la một người tùy vào nhan sắc. Thấy bùi tai, Minh dễ dãi đồng ý.
 
Tâm sự chua chát của kẻ bán em gái vào động mại dâm

Minh đã biến thành một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán phụ nữ. Để có thêm nhiều nguồn “hàng”, Minh liên lạc với Nguyễn Thị Tình (ngụ phường 7 quận 5, TP Hồ Chí Minh) hình thành một tổ chức chuyên dụ dỗ các thiếu nữ đưa sang Campuchia để bán vào các động mại dâm.

Tình đã móc nối với Vũ Thị Ngọc Bích (ngụ phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh) dụ dỗ đưa cháu Nguyễn Thị Phương (14 tuổi, ngụ Châu Phú, tỉnh An Giang) đang ở trọ tại nhà Bích sang Campuchia giao cho Hồng.

Để mở rộng địa bàn hoạt động, Minh còn móc nối với Nguyễn Văn Hòa (ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp), sau đó Hòa liên hệ với Nguyễn Văn Chung (ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để đặt vấn đề về việc tìm phụ nữ đưa sang Campuchia.

Nguyễn Văn Chung đã dụ dỗ bốn cô gái ở tỉnh Vĩnh Long giao cho Minh đưa sang Campuchia, còn Nguyễn Văn Hòa dụ dỗ hai cô gái ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là Hải và Lan đưa sang Campuchia bán vào động bán dâm. Tại Campuchia, Hải và Lan biết mình bị lừa nên tìm cách bỏ trốn về Việt Nam, tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Những sự thật cay đắng hơn được phơi bày khi Minh khai nhận do lóa mắt vì tiền đã dụ dỗ ba người em gái cùng mẹ khác cha của mình đưa sang Campuchia với danh nghĩa là đi bán quán nước nhưng thực chất, ba em gái của Minh này đều lọt vào tay tú bà Trần Thị Hồng.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong 4 tháng, Minh và đồng bọn đã đưa sang Campuchia tất cả 18 cô gái với những dụ dỗ ngọt ngào như giúp việc nhà, phụ quán ăn, phụ bán cà phê với mức lương hấp dẫn từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng. Thực ra tất cả 18 cô gái này đều phải bán dâm đến kiệt sức, nhiều lần trốn nhưng không thoát và bị đánh đập tàn nhẫn.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Minh và đồng bọn cúi đầu nhận tội. Minh chua chát tâm sự trong thời gian chờ tòa nghị án: “Từ khi bị bắt giam đến nay, em không đêm nào ngủ yên. Hành vi phạm tội thì sẽ bị trả giá nhưng cảm giác có lỗi với những đứa em gái cứ ám ảnh.

Không biết giờ này chúng đang ở đâu, nghĩ gì về người chị cùng một mẹ sinh ra mà nhẫn tâm bán chúng vào động mại dâm? Em không còn mặt mũi nào để nhìn chúng sau này nữa”, Minh òa khóc nức nở trong niềm ân hận muộn màng.

Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết tăng nặng, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Minh tổng cộng 30 năm tù về hai tội “Mua bán phụ nữ” và “Mua bán trẻ em”; các bị cáo đồng phạm khác trong vụ án đều phải lãnh mức án rất nghiêm khắc từ 16 đến 20 năm tù.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Theo An Dương
Công lý