1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Siêu trộm mắc võng ngủ chờ cơ hội “hành sự”

(Dân trí) - Mới 30 tuổi nhưng Nghị đã “gánh” trên mình 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và được mọi người mệnh danh là “siêu trộm”. Hắn mang theo cả thuốc lào, bàn chải đánh răng, quần áo sẵn sàng “trường kỳ mai phục” chờ chủ nhà sơ hở để hành sự.

Xôn xao vụ trộm hoa hòe trong đêm

Đêm khuya ngày 18/8/2012, làng quê xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị đánh thức bởi hô hoán mất trộm của gia đình anh Hoàng Quốc Vinh. Anh Vinh cho biết, trong lúc cả nhà đang ngủ thì bị kẻ gian lấy trộm mất 7 bao tải đựng hoa hòe khô có giá trị cao. Ngay sau đó, công an xã Quỳnh Xuân vào cuộc điều tra truy tìm tung tích kẻ trộm.

Cuối buổi chiều ngày 19/8, lực lượng công an xã Quỳnh Xuân phát hiện một đối tượng đi xe máy chở theo một túi hàng khả nghi liền bám theo và “hỏi thăm”. Thấy vậy đối tượng vội vàng vứt xe lại, chạy lên đồi cây để tẩu thoát. Hai công an viên truy đuổi và tóm gọn đối tượng đưa về trụ sở để khai thác.

Bị cáo Bùi Duy Nghị trước vành móng ngựa
Bị cáo Bùi Duy Nghị trước vành móng ngựa

Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Duy Nghị (SN 1982, trú tại xóm 2, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu) khai nhận, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 19/8/2012, Nghị chạy xe máy không biển kiểm soát dọc QL 1A để tìm mục tiêu. Khi đến xóm 5, xã Quỳnh Xuân thấy nhà anh Hoàng Quốc Vinh có kho hàng ở tầng trệt còn cả nhà ngủ lầu trên Nghị liền lẻn vào. 

Phát hiện hoè khô chất đầy trong bao tải, Nghị vác 2 bì chạy xe về bỏ xuống trước cổng chợ thị trấn Cầu Giát rồi quay lại thêm 2 lần trộm tiếp 4 bì. Khi quay lại lần thứ ba, mới vác được một bì ra xe thì lầu trên có người bật đèn, hắn sợ lộ nên chở bì này chạy về chợ Giát vừa lúc trời sáng.

Gặp hai phụ nữ đi chợ, Nghị bán cho họ 5 bao tải hoa hoè trọng lượng 400kg được 39.000.000 đồng. Hai bì còn lại, Nghị mở ra ngồi bán dù chợ chỉ cách điểm hắn trộm 7 km. Trưa chợ vẫn không ai mua, Nghị chở 1 bì 40 kg về gửi nhà chị Nguyễn Thị Nga (xóm 5, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu) rồi quay lại chở 45kg còn lại ra Thanh Hoá bán. Ra Thanh Hoá vẫn không bán được hoè, Hắn gửi lại 30kg tại nhà chị Nguyễn Thị Huệ, xã Trường Lâm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) rồi chở 15kg về Quỳnh Lưu chào hàng.

Trên đường chở đi bán thì bị công an xã Quỳnh Xuân phát hiện và bắt giữ. Ngay trong đêm, công đã thu hồi được 85kg hoè Nghị gửi và số Tiền bán hoè 39 triệu đồng, Nghị mới chỉ kịp ăn trưa và đổ xăng hết 80 ngàn đồng.

Mắc võng ngủ…chờ cơ hội hành sự

Tuy nhiên, vụ trộm hoa hòe là gì so với bản án mà Nghị bị xét xử năm 2009 đưa hắn lên hàng “siêu trộm”. Từ tháng 1/2008 đến tháng 3/2009, hắn gây ra 17 vụ trộm trải dài trên 4 huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương, Yên Thành và…không trừ một thứ gì. TAND huyện Diễn Châu phải triệu tập 18 bị hại, 22 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Cả 17 vụ, hắn đều trộm kép 2 đến 3 lần/một vụ trong đêm, thực hiện một mình và đều một thủ đoạn: dùng kìm cộng lực cắt khoá các kho hàng không người canh. Nếu có người, hắn mắc võng nằm ngủ chờ chủ nhà sơ hở để hành sự. Khi đi, hắn mang theo cả thuốc lào, bàn chải đánh răng, quần áo sẵn sàng “trường kỳ mai phục”.

Điển hình như chiều ngày 5/2/2009, nhóm thợ làm nhà cho hắn kêu hết vật liệu, hắn bảo “mới 18 giờ lo gì, sáng mai có đủ”. 12 giờ đêm, Nghị phi xe vào ngã ba Yên Lý, cắt khoá nhà anh Hạnh trộm chiếc xe kéo rồi đến cắt khoá kho VLXD của anh Phạm Xuân Tâm (xã Diễn Yên, Diễn Châu) lấy 10 tấm gỗ, 3 mô tơ điện, một ổn áp. Tiếp đó, khoảng 2 giờ sáng 25/2/2009, hắn phá khoá cửa hàng của anh Nguyễn Văn Thành (xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu) lấy trộm 2 bì gạo đến sân vận động cất dấu rồi quay lại khuân tiếp 4 bao mang tất cả về nhà dùng dần. 

Theo VKND huyện Diễn Châu tổng hợp, tính ra trong 17 vụ trộm hắn chiếm đoạt 1,7 tấn gạo các loại, 250kg ngô hạt, 10 tấm gỗ, hai bộ giường gỗ lát, 2 ổn áp, 4 mô tơ điện, 1 ti vi, 7 ĐTDĐ, 2 bao tải dép nhựa, 4 bao quần áo, cắt phá 22 ổ khoá các loại…với tổng số tài sản lên đến 284.475.000 đồng.

Nước mắt “siêu trộm”

Phiên toà lưu động tại UBND xã Quỳnh Mỹ mà TAND huyện Quỳnh Lưu vừa đưa ra xét xử bị cáo Bùi Duy Nghị thu hút đông đảo bà con đến chứng kiến. Trong giờ nghị án, Nghị ôm mặt khóc nức nở, ánh mắt luôn đau đáu nhìn về người vợ trẻ và hai đứa con thơ đang nhìn hắn một cách lạ lẫm bởi thời gian hắn ở tù nhiều hơn ở bên con.

Nghị ôm mặt khóc nức nở bên vợ và 2 con
Nghị ôm mặt khóc nức nở bên vợ và 2 con

Năm 2001, mới cưới vợ được vài tháng, Nghị đã bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Người vợ xấu hổ vì chồng hay có tính ăn cắp vặt nên dứt áo ra đi. Ra tù, hắn đi bước nữa và sinh được hai đứa con. Tuy nhiên, với hắn nghề ăn trộm đã ăn vào máu thịt nên không đi trộm là “ngứa ngáy chân tay”. 

Năm 2005, hắn tiếp tục lĩnh 8 tháng tù về tội danh trên. Năm 2006, vừa ra tù được mấy ngày, hắn đi ăn trộm và tiếp tục bị xử phạt 18 tháng tù. Ra tù, hắn gây ra những vụ án động trời trên bị TAND huyện Diễn Châu tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Mới ra trại ngày 6/5/2012 thì 19/8 hắn lại đi trộm và bị bắt giữ. Khi nghe HĐXX tuyên phạt 6 năm tù giam, hắn tiếp tục ôm mặt khóc.

Chiếc xe bùng binh đưa Nghị vào trại giam cũng là lúc người vợ trẻ bế hai đứa con lầm lũi trở về nhà trong buổi chiều muộn.                                                           

Lany Nguyễn