1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Say rượu, nam thanh niên bị lột truồng tại trụ sở công an?

(Dân trí) - Người nhà Hoàng Văn Hậu “tố” công an đã đánh và lột truồng con trai mình tại trụ sở công an phường. Phía cơ quan công an lại khẳng định Hậu tự cởi quần áo, chửi bới, đe dọa hành hung cán bộ công an phường.

Theo đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Lơ (SN 1948, ở Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng) gửi đơn đến các cơ quan chức năng, con trai ông là Hoàng Văn Hậu (SN 1981) bị một số chiến sĩ Công an phường Tân Thành bắt giữ trái pháp luật, đánh và làm nhục tại trụ sở CAP Tân Thành.

Trong đơn của mình, ông Lơ cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 2/7. Ông Lơ nghe tin báo anh Hậu say rượu, bị đánh tại ngã 3 Quý Kim - Tân Thành. Vội vàng chạy đến, ông Lơ thấy một số cán bộ CAP Tân Thành đang kéo lê anh Hậu về trụ sở công an phường rồi tiếp tục đánh. Tại trụ sở CAP, anh Hoàng Văn Huân bị đuổi về. Anh Huân đã vòng ra phía sau, chụp được cảnh tượng em mình bị nhốt sang buồng cửa lách và bị lột trần truồng quần áo.

Anh Hoàng Văn Hậu với những vết thương đầy mình tại Công an phường Tân Thành.
Anh Hoàng Văn Hậu với những vết thương đầy mình tại Công an phường Tân Thành.

Sáng 3/7, vào trụ sở thăm con, thấy khuôn mặt của Hậu đầy vết tích, tai phải máu đông két và phần bụng nhiều vết sưng tấy, gia đình yêu cầu CAP Tân Thành cho anh Hậu đi khám thương nhưng không được chấp thuận.

“Một cán bộ công an phường yêu cầu nếu gia đình ký vào biên bản nhận người nhà không có thương tật thì chúng tôi sẽ cho về”, ông Lơ bức xúc.

Theo báo cáo của công an phường Tân Thành, anh Hậu có hành vi gây rối trật tự công cộng và mang theo dao ra đường nên đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở. Thượng úy Nguyễn Anh Tuân, người trực tiếp giải quyết vụ việc cho biết, một phần vết thương trên người Hậu là do chính mình dùng võ để hạ gục tước dao của anh Hậu. Khi thấy Hậu bị ngã gục tại chỗ, Thượng úy Tuân đã hô hào Trung úy Hải đi cùng và hai bảo vệ dân phố tham gia khênh Hậu về trụ sở. Tại đây, Hậu bị khóa tay vào cửa sổ sắt vì cho rằng đối tượng còn khá nguy hiểm.
 
Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng - cho biết: “Sự việc xuất phát từ việc Hoàng Văn Hậu có hành vi gây rối trật tự công cộng và có hành vi chống đối, lăng mạ, chửi bới và lao vào chém 2 cán bộ chiến sĩ công an trong tổ công tác, buộc các đồng chí trong tổ công tác phải lao vào khống chế, tước vũ khí và đưa Hậu về trụ sở CAP Tân Thành, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định,”

Theo Thượng tá Diên, tại Công an phường, có sự chứng kiến của bố đẻ và người thân, trong tình trạng say rượu, Hậu đã tự lột quần áo và tiếp tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa hành hung cán bộ chiến sĩ Công an phường buộc Chỉ huy Công an phường phải ra quyết định lưu giữ hành chính và có biện pháp ngăn ngừa hậu quả xấu có thể xảy ra.

Sáng ngày 3/7, sau khi hết say rượu và được cán bộ Công an phường giáo dục, nhắc nhở, Hậu đã mặc lại quần áo để làm việc. Đến 15h cùng ngày, CAP đã lập biên bản bàn giao cho gia đình đưa Hậu về quản lý, giáo dục. Tuy nhiên, lúc này, Hậu thay đổi toàn bộ lời khai, phủ nhận các hành vi vi phạm của mình.

“Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Công an quận Dương Kinh, Công an phường kiên trì, phân tích, thuyết phục, vận động Hậu cùng gia đình, người thân chấp hành theo các quy định của pháp luật. Đến 23h ngày 3/7, CAP Tân Thành đã lập biên bản bàn giao Hậu cho gia đình bảo lãnh về có sự chứng kiến của luật sư”, Thượng tá Diên cho biết.
Thế Cường