1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Phát hiện tư trang, giấy tờ của người phụ nữ bị sát hại tại nhà nghi can

(Dân trí) - Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số tài sản và giấy tờ của người phụ nữ bị sát hại ngay tại nhà của nghi can ngụ cùng địa phương. Tuy nhiên, nghi can này đã uống thuốc cỏ tự tử trước đó.

Sáng ngày 21/2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai, dép, nón bảo hiểm, sổ ghi chép mua bán … của bà Lê Thị Xuân (49 tuổi, ngụ Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) tại nhà của anh N. V. K. (24 tuổi, ngụ cùng xã).

Cơ quan chức năng khám xét nhà nghi can
Cơ quan chức năng khám xét nhà nghi can

Theo Đại tá Bôn, ngay trong đêm (20/2) sau khi phát hiện được thi thể không còn nguyên vẹn của bà Xuân trong bao tải bên bờ suối, cơ quan công an đã khám xét nhà đối tượng K. và tìm thấy một chiếc bông tai của bà Xuân ngay cửa bếp. Sau đó, tiếp tục mở rộng tìm kiếm thì phát hiện thêm nhiều tài sản và vật dụng của nạn nhân cũng được cất giấu tại đây.

Đồng thời, Đại tá Bôn cũng cho biết, số điện thoại gọi cho bà Xuân vào chiều (13/2) trước khi nạn nhân mất tích cũng chính là số mà đối tượng K. thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, đối tượng K. này đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vào chiều ngày (19/2) trước khi cơ quan công an mời lên làm việc.


Tiếp tục tìm kiếm phần thân thể còn lại của nạn nhân

Tiếp tục tìm kiếm phần thân thể còn lại của nạn nhân

Như Dân trí đã phản ánh, vào trưa (13/2), bà Xuân nhận được điện thoại của một người hẹn đến bán tiêu rồi mất tích. Đến khoảng 15h30 ngày 20/2, lực lượng chức năng phát hiện 1 bao tải mắc cạn trên suối đoạn chảy qua xã Ea M’nang (huyện Cư M’gar) nên đã trục vớt kiểm tra thì phát hiện bên trong là thân thể của bà Xuân nhưng không còn nguyên vẹn khi chỉ còn phần đầu và phân. Riêng hai tay và hai chân thì không còn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm nốt phần thi thể còn lại của nạn nhân và tiếp tục điều tra vụ án.

Thúy Diễm