1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

TPHCM:

Phát hiện người đàn ông gục trên đại lộ sau tiếng cãi vã

(Dân trí) - Nghe tiếng cãi vã giữa đêm khuya, nhiều người dân chạy lại xem thì phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu, người còn lại lên xe máy bỏ đi.

Ngày 3/8, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vẫn đang truy bắt Trần Văn Đằng (39 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang, tạm trú huyện Bình Chánh) để làm rõ vụ án mạng xảy ra trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM khiến 1 người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 1/8, nhiều người dân địa phương nghe tiếng cãi vã giữa 2 người đàn ông trước nhà số C13/B12 đường Nguyễn Văn Linh. Ít phút sau, 1 trong 2 người đàn ông lên xe bỏ đi, người còn lại nằm gục xuống đường.

Vị trí nơi anh Lâm bị đâm đến chết
Vị trí nơi anh Lâm bị đâm đến chết

Thấy có dấu hiệu bất thường, nhiều người dân trong khu vực chạy lại xem thì phát hiện người đàn ông bị vết thương ở vùng ngực, máu ra nhiều nên gọi điện báo công an đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Lâm (34 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long).

Anh Hán Quang Trung (30 tuổi, quê Phú Thọ) người chứng kiến sự việc kể lại: “Khoảng 1h sáng 1/8, lúc đó tôi đang bán hủ tiếu trước nhà thì thấy 2 người đàn ông đi trên một xe gắn máy dừng lại cãi vã với nhau. Khoảng 5 phút sau thì một người lái xe bỏ đi, người còn lại nằm gục xuống đường. Phát hiện sự việc, tôi gọi nhiều người lại xem thì thấy người đàn ông bị thương ở vùng ngực nên gọi công an đưa nạn nhân đi cấp cứu”.

Theo điều tra của cơ quan công an, trước đó vào tối 31/7, Lâm, Đằng cùng nhiều người bạn khác đi nhậu với nhau tại khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) thì xảy ra xích mích, sau đó Đằng chở Lâm về. Khi đến trước nhà số C13/B12 đường Nguyễn Văn Linh, Đằng dùng một vật nhọn đâm nhiều nhát vào người Lâm khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau khi gây án, Đằng đã bỏ trốn. Hiện công an huyện Bình Chánh đang truy bắt Đằng, xử lý.

Đình Thảo