1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Ổ mại dâm chỉ đón khách sau hai tiếng còi xe

(Dân trí) - Một đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm cho cánh lái xe đường dài, do hai tú ông cầm đầu, vừa bị CA Hà Nội triệt phá. Ổ mại dâm này là một cửa hàng tẩm quất trá hình, luôn đóng cửa im ỉm, chỉ mở đón khách sau hai tiếng còi xe.

Ngày 14/4, Phòng PC 14 (CATP Hà Nội) tạm giữ hai tú ông là Lê Văn Huy (SN 1990) ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc và Đỗ Văn Thắng (SN 1991) ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc trong đường dây mại dâm này. Nhân viên dưới trướng hai tú ông này là những cô gái từ các miền quê nghèo, thậm chí nhiều cô gái là người dân tộc, không biết chữ.

Sau một thời gian trinh sát, khoảng 14h ngày 12/4, các trinh sát thuộc Đội 2 Phòng PC 14 đã ập vào quán cà phê, tẩm quất không biển hiệu thuộc khối 12 trên QL16 thuộc địa bàn Phù Lỗ, Sóc Sơn do Huy đứng tên làm chủ, bắt quả tang 1 khách làng chơi đang có hành vi mua dâm tại khu vực buồng trong. Phía ngoài khu quán trên đang có 4 gái bán dâm ngồi chờ khách.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định quán tẩm quất trá hình trên do Hồ Văn Hào (SN 1969) ở khối 13 Phù Lỗ làm chủ, vừa thuê lại của Lê Văn Huy trước thời điểm bị bắt 1 ngày. Quán bắt đầu hoạt động, kinh doanh mại dâm từ tháng 7/2009 với mức thu 100 nghìn đồng 1 lần vui vẻ của khách. Gái bán dâm được hưởng 30 nghìn đồng sau mỗi lần “đi khách”.

Ổ mại dâm chỉ đón khách sau hai tiếng còi xe - 1

Hai tú ông Đỗ Văn Thắng và Lê Văn Huy tại cơ quan công an

Dù đóng cửa suốt ngày nhưng quán của Huy và Thắng lúc nào cũng đông khách vì có tiếng là luôn thay đổi “hàng độc” là gái người dân tộc. Vào thời điểm bị triệt phá tại quán cũng có 2 gái bán dâm người Sán Dìu quê ở Tam Đảo, không biết chữ.

Thủ đoạn hoạt động của động mại dâm này được các trinh sát ghi nhận là rất hy hữu: quán không treo biển hiệu, cửa luôn cài then, khóa chặt. Khách làng chơi muốn vui vẻ tại đây phải rành rẽ ám hiệu là bấm còi xe hai tiếng “bim, bim”. Đúng mật khẩu, hai “tú ông” Huy và Thắng hé cửa sắt nhìn ra. Nếu nhận thấy đúng người quen mới cho vào, còn là người lạ thì phải trải qua một lượt xét hỏi.

Phúc Hưng