Nước mắt ở phiên tòa xét xử bác sĩ phân xác nhân tình tại Đồng Nai
(Dân trí) - Trong 4 tiếng xét xử bác sĩ sát hại nhân tình rồi phân xác phi tang, từ bị cáo, người liên quan đến hàng chục người dự khán liên tục bật khóc. Họ cùng rơi nước mắt, nhưng cảm xúc không giống nhau.

Danh Sơn (37 tuổi, quê Kiên Giang) và bạn gái có mối quan hệ "ngoài luồng". Khi phát hiện người yêu có thai, sợ ảnh hưởng tới công việc và gia đình nên bị cáo đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác phi tang.
Cáo trạng được đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai công bố khiến những người có mặt tại phiên tòa ngày 18/3 rùng mình trước hành vi phạm tội tàn độc và xót xa cho nạn nhân. Bị cáo đứng trước tòa, cúi gằm mặt, cố giấu đi cảm xúc có lẽ đang rất hỗn loạn. Lúc này, Danh Sơn không phải nhân danh một bác sĩ đa khoa, mà là của kẻ thủ ác bị đưa ra xét xử.
Lời bao biện
Cuối năm 2022, bà Trương Thị Ngọc N. (SN 1987, ngụ TP Biên Hòa) đưa ông Trương Thành T. (cha ruột) đến bệnh viện nơi Danh Sơn làm việc để chữa bệnh ung thư. Từ đây, cả hai làm quen và duy trì mối quan hệ "ngoài luồng".
Đến tháng 3/2024, bà N. thông báo đã mang thai và yêu cầu Sơn phải có trách nhiệm. Bản thân là một bác sĩ công tác tại một bệnh viện, đang có gia đình (vợ vừa mang thai), Sơn khai lo lắng sự việc mình ngoại tình bị lộ ra sẽ ảnh hưởng tới vợ con, công việc.
Nhiều lần cả hai mâu thuẫn, Sơn nói đã "mua súng cho bà ấy bắn chết bị cáo nhằm chấm dứt". Đây cũng là khẩu súng khiến bị cáo bị buộc tội Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Danh Sơn tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, Danh Sơn nảy sinh ý định sát hại bà N.. Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo mua dao phay, dao mổ, búa đinh và thuốc ngủ giấu trong phòng nghỉ của bác sĩ.
Ngày 13/4/2024, Danh Sơn nói đồng nghiệp nhường phòng trực để ở một mình. Tiếp đó, Sơn gọi người yêu tới bệnh viện để nói chuyện. Khi gặp nhau, Sơn dỗ dành và đề nghị truyền nước cho bà N..
Trong lúc truyền nước, Sơn lén bơm 10 ống thuốc ngủ vào bình truyền nước biển khiến bà N. rơi vào tình trạng ngủ say.
Với thể trạng của nạn nhân, bị cáo cho rằng có thể tiêm 2 ống thuốc ngủ nhưng Danh Sơn đã tiêm 10 ống nhằm mục đích kiểm tra điện thoại bà N. xem người này có những thông tin gì đe dọa mình.
Sau khi biết nạn nhân qua đời, bị cáo đã đấu tranh tư tưởng, muốn bỏ trốn nhưng sợ ảnh hưởng tới gia đình, công việc nên anh ta đã phân xác nạn nhân. Đồng thời, Danh Sơn khai trong quá trình phân thi thể có kiểm tra tử cung bà N., xác định bị hại không mang thai.
"Bị cáo phân xác bị hại rồi vứt nhiều nơi là do tâm lý hoảng loạn, chạy vòng vòng thấy nơi nào vắng thì vứt", bị cáo Sơn khai trước tòa.
Lạnh lùng, tàn nhẫn là những gì người dự khán hình dung về hành vi của Danh Sơn đã ra tay với nạn nhân. Từng lời khai của bị cáo khiến người thân không dám nhìn vào anh ta.
Sau khi phi tang xác nhân tình, Sơn tỉnh táo trở lại bệnh viện xóa các dấu vết, vứt các đồ dùng liên quan tới nạn nhân. Đồng thời, bị cáo còn chiếm đoạt tiền, vàng, điện thoại của bà N. trị giá gần 50 triệu đồng.
Vợ bị cáo khóc nghẹn
Ngày 25/4/2024, công an mời bị cáo lên làm việc nhưng Danh Sơn không thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày hôm sau, trên đường đi làm, suy nghĩ về tội lỗi của mình nên bị cáo đi thẳng tới Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú.
Lý giải về việc tại sao sự việc xảy ra một thời gian dài mới đầu thú, Danh Sơn nói tại thời điểm vụ án xảy ra vợ đang bị động thai nên cần thời gian cho mọi thứ ổn định lại, sợ việc mình làm ảnh hưởng tới gia đình, cơ quan.
Ngồi một góc phía sau lưng bị cáo, người phụ nữ với mái tóc đen xõa ngang vai, nhiều lần bật khóc chính là vợ của Danh Sơn. Người phụ nữ này đã bị chồng "cắm sừng", nhưng cũng chính chị đã nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho chồng, xin cho Danh Sơn có tình tiết giảm nhẹ.
"Sau khi sự việc xảy ra, tôi có nhiều lần gặp chồng bà N. để xin lỗi, bồi thường nhưng anh ấy nói tôi không có lỗi gì hết, cả tôi cùng anh ấy đều là nạn nhân trong mối quan hệ của bị cáo và bị hại", vợ bị cáo trình bày.

Vợ bị cáo Sơn (ngồi sau bị cáo) liên tục bật khóc (Ảnh: Thanh Phúc).
"Tôi tự nhận thấy một phần do lỗi của tôi, tôi đã không sát sao, để cho anh ấy phải đến bước đường này...", vợ Danh Sơn nghẹn ngào chia sẻ trước tòa. Đứng phía trước, bị cáo kìm nén cảm xúc, rơi nước mắt theo từng lời người vợ nói trong suốt 10 phút.
"Kính mong HĐXX, đại diện VKS, gia đình bị hại tha thứ, cho chồng bị cáo một cơ hội làm lại cuộc đời. Hiện gia đình tôi cũng khó khăn, con tôi chưa từng được gặp cha", vợ bị cáo Sơn khóc lớn.
Không chỉ bị cáo, nhiều người có mặt tại phòng xử cũng cảm xúc, nấc nghẹn, khóc thành tiếng.
Trả giá
"Bị cáo được ăn học chính quy, sẽ có lựa chọn khác nhưng mọi việc rơi vào thời điểm tâm lý không tốt, đã gây ra lỗi lầm. Bị cáo xin nhận hết, những kẻ giết người thì không thể được chấp nhận", bị cáo Danh Sơn khóc khi nói lời sau cùng.
Tiếp đó, nam bị cáo khóc lớn gửi lời xin lỗi bị hại, vợ, người thân cùng những người đồng nghiệp công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bị cáo nói vì lỗi lầm của mình đã ảnh hưởng nặng nề tới mọi người.
Lời cuối cùng, Danh Sơn xin HĐXX cân nhắc, xem xét cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về chăm sóc mẹ già, con nhỏ.

Bị cáo Danh Sơn lĩnh án tử hình (Ảnh: Thanh Phúc).
Với những hành vi đã gây ra, bị cáo phải trả giá cho tội ác của mình. Tòa phán quyết tử hình Danh Sơn về 3 tội danh. Bản án không quá bất ngờ với những người theo dõi vụ án. Bị cáo sẽ không còn cơ hội chăm sóc mẹ già, con nhỏ như nguyện ước. Cũng như khi chính bị cáo đã ra tay cướp đi cơ hội được sống của bà N..
Trước khi bị cáo bị dẫn giải về trại giam, người nhà kịp bế đứa con nhỏ lại gần cho Danh Sơn nhìn mặt. Đây là lần đầu tiên bị cáo nhìn thấy con mình, và cũng không biết trong những ngày tháng còn lại ở chốn lao tù trước khi thi hành bản án, bị cáo có còn được lần nào gặp con gái không.
Rời tòa, nhiều người ngậm ngùi, có cả những cái lắc đầu tiếc nuối cho một vị bác sĩ đáng lẽ ra đã tiếp tục dùng tài năng để cứu chữa người bệnh, cống hiến cho ngành y, thì nay lại tra tay vào còng.